Vào thứ Năm vừa qua tại Dobšice, gần Znojmo, một người đàn ông đã cố thủ gần 11 tiếng đồng hồ trên mái nhà mình, nhằm chống lại quyết định phá dỡ công trình trái phép trong khu vườn tập thể. Điều đáng nói là quy hoạch sử dụng đất tại khu vực này sắp sửa được thay đổi, và khi đó, người dân sẽ được phép xây dựng những ngôi nhà tương tự.

Từ sáng đến tối thứ Năm vừa qua, lực lượng cứu hỏa, nhân viên cứu hộ và cảnh sát, dẫn đầu là nhà thương lượng, luôn trong trạng thái sẵn sàng. Nguyên nhân là một người đàn ông leo lên mái nhà của chính mình.
Người phát ngôn cảnh sát vùng Nam Morava, David Chaloupka, cho biết: “Hiện tại chúng tôi đang thương lượng với người đàn ông để ông rời khỏi mái nhà. Vì ông ấy ở trên cao, nên chúng tôi phải phong tỏa đường trước nhà để phòng trường hợp can thiệp.”
Chủ nhà František Sklenář giải thích quyết định của mình: “Khi cảnh sát yêu cầu, tôi thà leo lên mái nhà và nói rằng tôi kích hoạt Điều 23 (Hiến chương các quyền và tự do) về quyền kháng cự, và tôi muốn thương lượng với ai đó từ trên mái.”
Cuối cùng, ông tự xuống mái và chấp nhận các điều kiện của cơ quan thi hành án. Cơ quan này phải can thiệp vì chủ sở hữu không phá dỡ nhà theo quyết định của cơ quan xây dựng và tòa án. Hiện tại, họ buộc phải thực hiện.
Theo kế hoạch, việc phá dỡ lẽ ra đã diễn ra vào thứ Hai, ngày 9 tháng 3, nhưng vì tình hình căng thẳng, cơ quan thi hành án đã thay đổi quyết định. Vụ việc đã kéo dài 15 năm.
Người phát ngôn Văn phòng thành phố Znojmo, Petra Šuláková, cho biết: “Công trình được xây dựng trái phép so với giấy phép xây dựng và không phù hợp với quy hoạch hiện hành của Dobšice. Cơ quan xây dựng đã tiến hành theo luật và hoàn toàn có thẩm quyền.”
Gia đình Sklenář giải thích: “Việc xây dựng không bị cấm, nhưng gia đình chỉ có quyền sử dụng 100 m². Năm 2012, chúng tôi dự định sửa sai bằng cách phá bỏ phần công trình thừa, để giữ lại phần được đăng ký hợp pháp trong sổ nhà đất.”
Nhưng công trình thực tế lớn hơn 64 m². Chủ nhà Irena Hammerová thừa nhận: “Cảm giác tuyệt vọng. Hoàn toàn tuyệt vọng và bất lực. Chúng tôi không biết đi đâu.”
Ngôi nhà được giám sát 24/24 giờ. Vào thứ Sáu, chủ nhà chỉ được lấy vài đồ dùng cá nhân. Con gái họ, Anna Sklenářová, nói: “Mất nhà là điều không thể tưởng tượng. Tôi không muốn điều đó xảy ra với ai.”
Hammerová nói thêm: “Chúng tôi có chuột lang và vẹt. Chúng phải ở lại đây, không biết để đâu. Tôi chỉ mang theo những thứ cần thiết để sống sót.”
Điều nghịch lý là quy hoạch khu vực của Dobšice sắp được thay đổi, và những ngôi nhà như của Sklenář có thể được xây dựng hợp pháp trong vài tháng tới. Tuy nhiên, theo thị trưởng Dobšice, Miloš Ludvík: “Ngay cả khi khu đất được chuyển sang mục đích nhà ở, quyết định của tòa án vẫn có hiệu lực.”
Chủ nhà phải phá dỡ ngôi nhà trong vòng 30 ngày.
(Theo TN Nova)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này














