“Nếu có cổ động viên đến, chúng tôi sẽ mở cửa” – đó là câu nói đang được nhiều chủ quán trên khắp CH Séc nhắc đến trước trận đấu với Hàn Quốc. Việc giải vô địch bóng đá diễn ra tại Bắc Mỹ đồng nghĩa nhiều trận đấu của đội tuyển Séc sẽ được tổ chức vào khung giờ đêm khuya theo giờ trong nước. Vì thế, thay cho các bữa tối thường lệ, nhiều nhà hàng sẽ phục vụ những bữa sáng từ rất sớm.
Thậm chí, có nơi phải mở cửa vào thời điểm được xem là “quá sớm” – trận gặp Hàn Quốc sẽ bắt đầu đúng 4 giờ sáng thứ Sáu.
Đã 20 năm kể từ lần gần nhất đội tuyển Séc góp mặt ở một giải bóng đá lớn, đối thủ lại là Hàn Quốc đầy khó lường, trong khi giờ thi đấu rơi vào lúc rạng sáng. Vì vậy, không ít người hâm mộ Séc đang đứng trước một lựa chọn không dễ dàng.
Phóng viên CNN Prima NEWS đã đi ghi nhận tâm lý của các cổ động viên: liệu họ có sẵn sàng thức dậy lúc 4 giờ sáng để theo dõi trận đấu hay không?
“Mình thường giờ đó là chuẩn bị đi làm rồi,” một người hâm mộ chia sẻ.
“Tất nhiên là xem chứ, tôi là người hưu trí mà. Quá rõ ràng rồi. Tôi chỉ hy vọng chúng ta sẽ đánh bại họ,” một cụ ông đáp đầy quả quyết.
“Dĩ nhiên tôi sẽ theo dõi giải đấu. Tôi cũng thấy thương các cầu thủ, lúc thì ở trên cao, lúc lại xuống thấp,” một khán giả khác nói, ám chỉ đến sự thay đổi về độ cao mà các cầu thủ Séc sẽ phải thích nghi.
“Chúng tôi có hai màn chiếu”
Không ít người hâm mộ cũng tính đến chuyện xin nghỉ phép để theo dõi các trận đấu của đội tuyển.
“Không, nhưng còn phải xem đã. Biết đâu nếu đội đi tiếp, vượt qua vòng bảng, thì đó cũng sẽ là một lý do,” một cổ động viên nói với CNN Prima NEWS.
Dù trận gặp Hàn Quốc diễn ra từ 4 giờ sáng thứ Sáu, hàng chục quán rượu và nhà hàng trên khắp CH Séc vẫn dự kiến mở cửa đặc biệt giữa đêm để phục vụ người hâm mộ.
Tại một quán bia ở khu Ostrava-Poruba, gần sân bóng VOKD, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng.
“Chúng tôi sẽ mở cửa, bia tươi đã được chuẩn bị đầy đủ và rất mong được đón mọi người. Chúng tôi thậm chí có tới hai màn chiếu và dự kiến sẽ có khoảng 50 đến 60 khách,” bà Veronika Sembolová, chủ quán, cho biết.
“Với tôi thì không vấn đề gì, tôi sẽ đến. Nhà tôi ở ngay gần đây và tôi rất háo hức, vì đã 20 năm rồi,” một người dân địa phương chia sẻ.
Tại Cheb, một số quán ăn cũng đang cân nhắc việc mở cửa vào khung giờ rất muộn – hoặc đúng hơn là rất sớm. Tất cả sẽ phụ thuộc vào mức độ quan tâm của người hâm mộ.
“Không ai có thể hình dung chính xác điều gì đang chờ đợi chúng ta, bởi giải đấu có quá nhiều đội bóng. Theo tôi, trận đầu tiên sẽ nói lên rất nhiều điều, và từ đó mới biết làn sóng cuồng nhiệt của người hâm mộ có bùng lên hay không,” ông Filip Štěřík, chủ một nhà hàng địa phương kiêm cựu trọng tài, nhận định.
Mở cửa từ 3 giờ 50 sáng, phục vụ bữa sáng như khách sạn
Tại Ryjice, chỉ cách thành phố Ústí nad Labem khoảng 1 km, một nhà hàng sẽ mở cửa từ 3 giờ 50 sáng. Một bàn đã được đặt trước cho những người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt nhất.
Ngoài bia và đồ uống không cồn như thường lệ, khách quen còn được phục vụ đồ ăn nhẹ đặc biệt theo kiểu bữa sáng khách sạn.
“Một số người đã báo trước rằng họ muốn đến đây cùng chúng tôi. Chúng tôi có gói phục vụ riêng, chẳng hạn như bữa sáng kèm trà hoặc cà phê,” ông Michael Heigl, chủ nhà hàng, cho biết.
Giờ đây, điều còn lại chỉ là cổ vũ cho đội tuyển và có thể chấp nhận vài lần dậy thật sớm. Đồng thời hy vọng rằng chuyện có nên thức dậy xem bóng đá hay không sẽ vẫn còn là chủ đề được bàn tán ngay cả sau ba trận đầu tiên của vòng bảng.
Nguồn CNN Prima News
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này








