Người vô gia cư được cho vào nhà để tắm nhưng không chịu rời đi
Cảnh sát ở Krnov vừa nhận được một vụ án dở khóc dở cười. Tuần trước, một người phụ nữ đã cho phép một người đàn ông vô gia cư tắm tại nhà mình, nhưng sau khi thực hiện vệ sinh người đàn ông đã từ chối rời khỏi căn hộ.

Vụ việc xảy ra vào thứ Năm ngày 27/7, nhưng hôm nay mới được cảnh sát thông báo. Người phụ nữ 57 tuổi đã nhận được chuông cửa từ một người đàn ông vô gia cư, người này hỏi liệu ông ta có thể đi tắm hay không. Phát ngôn viên cảnh sát Krnov cho biết, theo lời người phụ nữ, bà đã cho người đàn ông vào nhưng sau khi tắm xong, người đàn ông đã leo lên giường mà không có sự cho phép của bà.
Một đội tuần tra lập tức được cử đến địa chỉ và bắt quả tang “vị khách” đang ngồi xem ti vi. Cảnh sát đã yêu cầu người đàn ông rời khỏi căn hộ.
Phát ngôn viên cho biết thêm, tại hiện trường cảnh sát phát hiện ra rằng, người phụ nữ thường xuyên cho người vô gia cư vào căn hộ của mình, vì vậy họ đã thông báo cho người giám hộ của người phụ nữ.







