Nhiều người ở biên giới Nepal - Tây Tạng may mắn chạy thoát khỏi dòng lũ hung dữ, song những ngày phía trước với họ đầy khó khăn khi mất nhà cửa, mất người thân.
Kể lại khoảnh khắc lũ ập xuống thị trấn Trishuli Bazaar ở biên giới Nepal - Tây Tạng sáng 26/8, một người dân địa phương có tên Jari Bardewa cho biết, khi đó vợ chồng bà đang ở trong nhà.
Hàng xóm đã hô hào họ sơ tán: “Lũ đến rồi, lũ đến rồi”. "Lúc đó tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra", bà Jari Bardewa kể lại.
Khi bước ra ngoài, bà chứng kiến một cảnh tượng vừa bàng hoàng vừa sợ hãi: những cột bụi tung trời và dòng nước hung dữ đang tàn phá dọc lòng sông.
"Dòng sông dâng cao đến mức tưởng như nó sắp nuốt chửng cả thế giới", bà nói.
Lúc đó, bà vội vã lao ngược vào nhà để kéo chồng ra ngoài. Cả hai cùng chạy lên vùng đất cao hơn, nhưng bùn và nước dâng lên quá nhanh, ngập đến tận thắt lưng. Chồng bà tụt lại phía sau.
"Tôi đã nghĩ ông ấy sẽ chết", bà nhớ lại, mắt ngấn nước. Dù nước lũ đã xoáy đến đùi, bà vẫn nắm chặt tay trái của chồng và kéo mạnh. "Không biết ông trời đã cho tôi sức mạnh từ đâu, nhưng tôi đã cứu được ông ấy”, bà xúc động chia sẻ.
Trên đường tháo chạy, chồng bà bị gãy tay trái và bị thương nhẹ ở chân trái. "Tôi đã thấy rất nhiều hàng xóm thiệt mạng, bị cuốn trôi theo những lớp sóng lũ liên tiếp đổ về", bà Jari Bardewa nói.
Theo các bác sĩ, những người sống sót được chuyển đến bệnh viện dã chiến với nhiều loại chấn thương khác nhau, từ chấn thương đầu, gãy xương cho đến các vết thương rách da. Những trường hợp cần điều trị đang được chuyển đến các bệnh viện công gần đó, trong khi các ca nguy hiểm đến tính mạng được vận chuyển bằng đường hàng không thẳng về thủ đô Kathmandu.
Nhiều người cũng cần tư vấn tâm lý do những chấn thương tinh thần nghiêm trọng sau khi trải qua thảm họa.
Cũng may mắn thoát chết, cô Tesering Lama (40 tuổi) kể lại, khi xảy ra lũ quét cô đã dốc sức chạy ra khỏi nhà, không kịp mang theo bất cứ thứ gì ngoài bộ quần áo đang mặc trên người.
Cô vẫn nhớ như in cảnh dòng nước cuồn cuộn như giữ chặt lấy chân mình, nhưng cô đã cố chạy nhanh hơn.
Mất nhà cửa, mất nhiều người thân, cô cảm thấy như đang trong một “cơn ác mộng”.
Cô cũng giống như nhiều người khác ở vùng thảm họa giờ đây phải đối mặt với hành trình dài và gian khổ để làm lại cuộc đời. Khả năng quay trở về làng ngay lúc này dường như là không thể đối với họ.
Trận lũ quét sáng 26/8 ở biên giới Tây Tạng (Trung Quốc) - Nepal đã khiến hơn 600 người thiệt mạng, hơn 2.500 người mất tích.
Nguồn dantri
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này

