Nỗ lực trợ giúp người tị nạn Ukraina tại Séc giảm đi đáng kể
Kể từ khi bắt đầu xảy ra cuộc chiến tranh tại Ukraina, Séc đã viện trợ về mặt quân đội cũng như nhân đạo cho Ukraina với số tiền lên hàng tỷ korun. Mặc dù tinh thần đoàn kết, mong muốn giúp đỡ của người dân Séc là rất lớn nhưng gần đây điều đó đã bị suy giảm.

Theo ông Jakub Andrle, điều phối viên của Chương trình Di cư Člověk v tísni (ČvT) thì đây là xu hướng không thể tránh khỏi và nó cũng xuất hiện tại các nước Châu Âu khác. Tuy nhiên theo ông thì người dân vẫn mong muốn được giúp đỡ chỉ là họ đang dần bị cạn kiệt sức lực và năng lượng.
Thông tin từ Bộ công thương Séc thì đến cuối tháng 1/2023 tổng số tiền trợ giúp người di cư Ukraina là 28,5 tỷ korun, trong đó 20,6 tỷ korun là từ ngân sách nhà nước.
Hiện vẫn chưa rõ có tổng bao nhiêu người di cư từ Ukraina vẫn đang sinh sống tại Séc. Nếu tính từ lúc bắt đầu chiến tranh, Séc đã cấp phép cư trú dưới dạng bảo vệ tạm thời cho 488 nghìn công dân Ukraina. Theo các cơ quan chức năng ước tính thì chỉ còn khoảng 300 nghìn người Ukraina còn ở lại Séc và số lượng người tăng thêm là không đáng kể. Trong những người tị nạn thì 1/3 số người là trẻ em và trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi. Phụ nữ chiếm 2/3 số người lớn còn lại.
Ngoài người dân thì chính trong chính phủ Séc cũng đang không có sự đồng nhất trong việc giúp đỡ những người tị nạn đến từ Ukraina. Ông Tomia Okamura từng có phát ngôn về người Ukraina là họ là những người mù chữ.
Chiến tranh tại Ukraina, những thông tin không chính xác được lan truyền trên mạng là những nguyên nhân gây ra sự bất ổn trong người dân Séc. Vào tháng 9 năm ngoái, Một bộ phận người dân từng biểu tình tại quảng trường Václav. Các nhà tổ chức biểu tình yêu cầu chính phủ của thủ tướng Fiala từ chức cùng với việc nội các ủy quyền cho các chuyên gia của họ đàm phán lại việc mua khí đốt từ Nga.







