TamdaMedia Logo

Say rượu lái xe trên cao tốc D1: Tài xế đâm lan can, suýt ngủ gật

H G,

Một chiếc ô tô màu trắng liên tục lạng lách bất thường, va vào lan can và chạy với tốc độ chỉ khoảng 60 km/h giữa dòng xe đông đúc trên cao tốc D1. Đó là nội dung cuộc gọi báo đến đường dây khẩn cấp của cảnh sát. Khi chặn được phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện người lái liên tục gà gật, phản ứng chậm chạp. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy tài xế có nồng độ cồn lên tới 3,86 phần nghìn.

download (7).jfif

Chiếc xe liên tục chuyển làn qua lại dù phía sau đã có xe cảnh sát bám theo, cho đến khi đâm vào lan can. Lực lượng chức năng đã kịp ghi nhận và chặn dừng chiếc Škoda Octavia màu trắng, do một người đàn ông điều khiển, sau màn lái xe cực kỳ nguy hiểm trên cao tốc D1 theo hướng về Brno vào đầu tuần trước. Người ngồi sau tay lái được xác định có 3,86 phần nghìn cồn trong hơi thở.

“Đội tuần tra nhanh chóng xác định được phương tiện. Tài xế chạy ở làn trái với tốc độ khoảng 60 km/h, liên tục lấn từ trái sang phải và gây nguy hiểm cho các phương tiện khác,” phát ngôn viên cảnh sát vùng Nam Morava, bà Petra Hrůzová, cho biết.

Sau khi tài xế cho xe dừng gần dải phân cách giữa, các cảnh sát đã phần nào đoán được kết quả kiểm tra nồng độ cồn sẽ dương tính. Ban đầu, người này không phản ứng trước hiệu lệnh dừng xe, và ngay khi cửa xe mở ra, nguyên nhân của màn lái xe liều lĩnh gần như đã lộ rõ. Trên thảm sàn phía ghế phụ có một chai rượu mạnh cỡ nhỏ đã uống cạn.

“Việc kiểm tra nồng độ cồn không hề đơn giản. Tài xế không thể phản ứng một cách bình thường, thậm chí còn gà gật trong lúc kiểm tra. Cuối cùng, chúng tôi vẫn tiến hành được phép đo. Thiết bị cho kết quả 3,86 phần nghìn cồn,” bà Hrůzová nói.

Cảnh sát đã tạm giữ giấy phép lái xe của người đàn ông ngay tại chỗ và cho kéo xe đi. Hiện người này sẽ phải đối mặt với cáo buộc hình sự về hành vi gây nguy hiểm khi điều khiển phương tiện dưới ảnh hưởng của chất kích thích.

(Theo iDnes)

Chia sẻ:
A2+ Banner ALL Articles

Bạn cũng có thể thích