Séc: Em bé bị sốt được đưa đến khoa cấp cứu, nhưng sau khi về nhà vài giờ đã tử vong
Cảnh sát Séc hiện đang điều tra nguyên nhân cái chết của một cậu bé ba tháng tuổi. Em bé bị cảm lạnh và được bố mẹ đưa đến khoa cấp cứu dành cho trẻ em của bệnh viện ở Domažlice trong vùng Plzeňsko. Nhưng vài giờ sau khi về nhà, em bé đã tử vong và lực lượng cứu hộ không thể cứu sống em bé.

Theo Novinky đưa tin dẫn lời phát ngôn viên cảnh sát vùng Plzeňsko, cảnh sát hình sự đang điều tra vụ án, nguyên nhân cái chết vẫn chưa rõ ràng. Họ đang chờ kết quả xét nghiệm tử thi.
Vào tối thứ Hai (19/10) bố mẹ của em bé đã đưa con đến phòng cấp cấp bởi vì sau 10 ngày mà bé vẫn sốt trên 39 độ cộng thêm sổ mũi và ho. Bác sĩ làm việc vào lúc đó nói rằng, bé nên về nhà để có thể giữ ấm và khuyên bố mẹ bé dùng panadol hoặc thuốc đặt hình viên đạn.
Nhưng vào sáng thứ Ba, sức khỏe của em bé xấu đi đến mức ngừng thở. Bố mẹ em bé đã ngay lập tức gọi xe cấp cứu.
Phát ngôn viên lực lượng cứu hộ vùng Plzeňsko cho biết, khi họ đến, em bé đã bất tỉnh. Bất chấp mọi nỗ lực của lực lượng cứu hộ vẫn không thành công khôi phục hoạt động của các chức năng quan trọng của bé. Và cuối cùng, các sĩ thông báo bé đã tử vong.
Theo Novinky, vào thời điểm đó trưởng khoa nhi của phòng cấp cứu František Zahálka đang làm việc ở đó và cũng là người đã ký vào hồ sơ bệnh án của bé.
Điều đáng nói là vào 1 năm trước, vị bác sĩ này đã bị Tòa án quận ở Domažlice trừng phạt. Vào tháng 3 năm 2020, theo phán quyết, bác sĩ này đã rửa sạch dạ dày của cậu bé 16 tháng tuổi bằng dung dịch nước muối đậm đặc, điều này gây ra sự phân hủy trao đổi chất và sau đó là sưng não, cuối cùng dẫn đến cái chết của bệnh nhân nhỏ tuổi.
Tòa án đã cấm bác sĩ này làm công việc bác sĩ trong 3 năm. Nhưng do phán quyết chưa phải là cuối cùng nên bác sĩ vẫn có thể tiếp tục thực hiện công việc của mình.








