Sơ duyệt Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng
Tamda Media,
Sáng 10-10, ban chỉ đạo 515 Quân khu 7 và TP.HCM đã tổ chức buổi sơ duyệt Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, hiện tại đã có 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy.
Sơ duyệt đưa di quách của các liệt sĩ tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng lên xe di chuyển đến Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM để an táng - Ảnh: LÊ PHAN
Buổi sơ duyệt Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng nhằm chuẩn bị chu đáo cho buổi lễ chính diễn ra vào ngày 14-10 với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người dân.
Các lực lượng đã có mặt từ sáng sớm để chuẩn bị cho các khâu. Lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP.HCM kiểm tra kỹ lưỡng từng công việc để công tác phối hợp được trang nghiêm, trơn tru với kịch bản đã xây dựng.
Buổi sơ duyệt được tổ chức như một buổi lễ chính với đầy đủ các nghi thức. Các lực lượng tham gia đều bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu ngoan cường và anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Bên cạnh đó là sự bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng.
Lãnh đạo Quân khu 7, TP.HCM, Bộ Tư lệnh TP.HCM bày tỏ dù chưa thể tìm thấy gia đình cho các liệt sĩ ngay nhưng mong rằng anh linh các anh hùng liệt sĩ hãy xem TP.HCM là mảnh đất lành để an nghỉ.
Một số hình ảnh tại công viên Lê Thị Riêng sáng 10-10:
Tính đến nay đã có 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng. Từ những manh mối mơ hồ qua các bức ảnh kết hợp với lời kể nhân chứng, phương pháp khoa học, các liệt sĩ đã được tìm thấy sau hàng chục năm nằm dưới đất mẹ - Ảnh: LÊ PHANCác tiêu binh thực hiện phút tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu ngoan cường và anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc - Ảnh: LÊ PHANNhững chiếc ghế đặt biệt để balo, mũ và hoa dành cho những người đã khuất - Ảnh: LÊ PHANThiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính uỷ Bộ Tư lệnh TP.HCM, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 515 TP.HCM (thứ 2 từ phải qua) báo cáo công tác chuẩn bị với Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính uỷ, Trưởng ban chỉ đạo Ban 515 Quân khu 7 (thứ 2 từ trái qua) - Ảnh: LÊ PHANBuổi lễ chính sẽ diễn ra vào ngày 14-10, hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng sẽ được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM - Ảnh: LÊ PHANTrung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 (thứ 3 từ phải qua) có mặt từ sớm để kiểm tra công tác chuẩn bị - Ảnh: LÊ PHANBuổi sơ duyệt diễn ra với đầy đủ các nghi thức của buổi lễ chính. Hài cốt các liệt sĩ được di quan trang trọng, có dù đen che - Ảnh: LÊ PHAN
Hiện nay TP.HCM đã tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại 4 điểm chôn (3 điểm tại 2 khu A, B công viên Lê Thị Riêng và 1 điểm tại xã Thường Tân). TP.HCM đã lấy mẫu ADN tại 18 nghĩa trang liệt sĩ với số lượng 9854/9854 mộ. Trong đó có 7.104 mẫu được chuyển đi Hà Nội đối sánh - Ảnh: LÊ PHAN
Trong 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng đã có 1 hài cốt liệt sĩ được xác định là Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, quê Vàm Cỏ, Tây Ninh - Ảnh: LÊ PHANSuốt 58 năm qua, các anh hùng liệt sĩ, những người hoạt động cách mạng kiên trung vẫn lặng lẽ yên nghỉ trong lòng đất mẹ Sài Gòn và không kịp chứng kiến đất nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, phát triển và hội nhập, nhưng chính cuộc đời của các anh hùng liệt sĩ đã góp phần mở ra một tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam - Ảnh: LÊ PHANThiếu tướng Vũ văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM (giữa) và Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính uỷ, Trưởng ban chỉ đạo Ban 515 Quân khu 7 (bìa phải) trao đổi về chương trình thực hiện các nghi lễ để khớp thời gian, tránh chậm trễ - Ảnh: LÊ PHAN