Khoảng 100 trẻ em tại các mái ấm, trung tâm chăm sóc trẻ em ở Cộng hòa Séc đang phải trải qua nỗi thất vọng cay đắng. Thay vì được tham gia trại hè như kế hoạch, năm nay các em không thể đi đâu cả.

Theo ông Štěpán Jílka, thanh tra viên giáo dục kiêm đặc phái viên phụ trách công tác nuôi dạy trẻ trong cơ sở bảo trợ thuộc Bộ Giáo dục Séc, các mái ấm này đã trở thành mục tiêu của một vụ lừa đảo quy mô lớn, khiến họ mất hàng trăm nghìn korun tiền đã thanh toán cho những kỳ nghỉ hè sẽ không bao giờ diễn ra.
Hơn chục cơ sở chăm sóc trẻ em trước đó đã ký thỏa thuận cho trẻ tham gia các chuyến đi do tổ chức Tábory Aurora đứng ra tổ chức. Tuy nhiên, vào phút chót, đơn vị này bất ngờ hủy toàn bộ chương trình và cắt đứt liên lạc.
“Tại mái ấm trẻ em ở Chomutov, có 20 em dự kiến lên đường đi trại hè. Chỉ một ngày trước giờ khởi hành, giám đốc cơ sở vẫn còn gọi điện xác nhận với ban tổ chức rằng mọi việc vẫn đúng kế hoạch và sáng hôm sau xe buýt sẽ đến đón các em. Thế nhưng sáng ra, xe không đến, thay vào đó là một email thông báo trại hè bị hủy,” ông Jílka nói với báo Novinky.
Theo ông, tình huống tương tự đã lặp lại ở ít nhất hơn 10 mái ấm khác, nơi tổng cộng khoảng 100 trẻ em dự kiến tham gia các trại hè của Aurora. Một số em lẽ ra đã khởi hành từ thứ Tư, ngày 1/7; hành lý đã chuẩn bị xong, mọi thứ đã sẵn sàng. Nhưng thay vì xe buýt, ban giám đốc các cơ sở chỉ nhận được email từ ông Roman Kalášek, Chủ tịch tổ chức, thông báo hủy chương trình.
Trong email này, ông Kalášek giải thích:
“Sau những trục trặc với khu nghỉ dưỡng dự kiến ban đầu, chúng tôi đã nỗ lực đến những giờ cuối cùng để tìm giải pháp thay thế. Mỗi ngày, chúng tôi làm việc với các đơn vị vận hành nhiều khu nghỉ dưỡng khác trên khắp Cộng hòa Séc, trực tiếp đến làm việc và tìm mọi phương án để các em không mất đi kỳ nghỉ hè của mình.”
Cũng trong email, ông cam kết sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền mà các mái ấm đã thanh toán, đồng thời hứa sẽ trao đổi nhanh chóng, thiện chí. Tuy nhiên, sau đó phía tổ chức hoàn toàn im lặng và không phản hồi. Ban biên tập báo Novinky cũng đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại và tin nhắn nhưng không thành công.
Theo dữ liệu từ sổ đăng ký thương mại, tổ chức Tábory Aurora mới chỉ được thành lập vào tháng 7 năm ngoái, với định hướng hoạt động chủ yếu dành cho trẻ em tại các mái ấm hoặc trẻ có hoàn cảnh khó khăn về xã hội.
Khả năng thu hồi tiền rất thấp
“Hiện tại, tình hình là các mái ấm đã thanh toán hàng trăm nghìn korun cho những chuyến đi sẽ không diễn ra. Dù đã có lời hứa hoàn tiền, khả năng lấy lại được số tiền này là rất thấp,” ông Jílka nhận định.
Vì vậy, lãnh đạo các cơ sở đang lần lượt trình báo cảnh sát. Ông Jílka cũng chuẩn bị một đơn tố giác hình sự tập thể, vì theo ông, đây là hành vi có dấu hiệu lừa đảo. Tổng thiệt hại cuối cùng có thể lên tới hàng triệu korun.
Đối với các em nhỏ, đặc biệt là những em coi trại hè là cơ hội duy nhất để rời khỏi mái ấm và tận hưởng kỳ nghỉ bên ngoài, việc hủy chuyến đi đã gây ra cú sốc và nỗi thất vọng lớn. Với đội ngũ nhân viên các cơ sở, sự việc cũng kéo theo nhiều khó khăn trong công tác vận hành, khi họ buộc phải gấp rút lo chỗ ăn ở, chương trình sinh hoạt và người chăm sóc cho số trẻ nhiều hơn dự kiến.
“Các giám đốc đã tính toán rằng sẽ có bốn hoặc hơn số trẻ tham gia trại hè. Có người phụ trách còn lên kế hoạch nghỉ phép để đi cùng gia đình. Nhưng giờ mọi thứ đổ bể. Họ phải xoay xở tạm thời và nghĩ cách tổ chức hoạt động cho các em, để các em không chỉ quanh quẩn trong nhà rồi ngồi nhìn tường,” ông Jílka nói.
Không chỉ vậy, các mái ấm hiện cũng không có đủ kinh phí để tự tổ chức các chuyến đi thay thế. Vì thế, họ đã kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng. Người dân có thể đóng góp cho các trại hè dành cho trẻ em thông qua chiến dịch gây quỹ trên nền tảng Donio.
Nguồn Novinky
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này














