Vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra gần làng Zašová, thuộc khu vực Vsetín, vẫn đang gây chấn động dư luận. Theo cảnh sát, người được cho là cầm lái cùng một người đi cùng đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau vụ va chạm mà không hề trợ giúp những người bạn bị thương nặng. Một thiếu nữ 17 tuổi đã không qua khỏi. Những nạn nhân khác hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện. Phóng viên CNN Prima NEWS đã liên lạc được với hai người trong số đó, và họ đã kể lại những gì xảy ra trước thảm kịch.

Chuyến đi đêm của một nhóm bạn trẻ trở về từ lễ hội ở làng Zašová đã biến thành cơn ác mộng. Chiếc xe chở họ đã lao với tốc độ cao đâm thẳng vào một cái cây vào tối thứ Bảy. Một cô gái 17 tuổi tử vong tại chỗ, ba hành khách khác phải nhờ đến sự can thiệp của lực lượng cứu hộ.
“Tôi đã bất tỉnh. Chỉ đến khi tỉnh dậy trong bệnh viện tôi mới biết chuyện gì xảy ra,” một thanh niên 19 tuổi bị chấn thương nặng ở đầu kể lại.
“Mình bị bầm dập ở tay, chấn động não, dập vùng thái dương và có vài vết rách,” một nạn nhân khác, 16 tuổi, cho biết.
Cả hai thanh niên đều khẳng định ban đầu nhóm của họ không hề có ý định đi đâu cả, và chiếc xe chỉ được dùng làm chỗ ngủ tạm qua đêm.
“Chính tôi cũng không hiểu vì sao cuối cùng chúng tôi lại lên đường. Xe là của một bạn nữ, còn cậu con trai đó (người lái xe) thì hầu như chẳng ai trong nhóm quen biết rõ,” một người nói.
“Họ nói chuyện với chúng tôi trên đường ra xe. Chúng tôi bảo là chỉ ra xe để ngủ thôi,” người còn lại kể.
“Tôi đã ngồi vào ghế lái, nhưng một trong hai người đó thuyết phục tôi ra ngồi phía sau, nói rằng họ sẽ chở chúng tôi đi một vòng. Họ trấn an rằng họ không uống gì cả, hoàn toàn tỉnh táo.”
Theo các điều tra viên, vào thời điểm xảy ra tai nạn, không ai trong xe thắt dây an toàn. Một trong những người sống sót cũng xác nhận điều này. Con đường dẫn ra khỏi Zašová vốn hẹp, tầm nhìn hạn chế, đòi hỏi tài xế phải tập trung cao độ và chạy với tốc độ phù hợp. Tuy nhiên, chiếc xe chở nhóm thanh niên đã lao khỏi khúc cua và đâm vào cái cây duy nhất nằm giữa bụi rậm ven đường.
“Đồ hèn nhát”, những người sống sót nói
Các nhân chứng trực tiếp cho biết họ không còn nhớ rõ diễn biến chính xác của vụ tai nạn. Tuy nhiên, họ biết danh tính của hai thanh niên mà theo họ là những người điều khiển xe. Cả hai nạn nhân đều trách móc họ vì đã bỏ mặc mọi người sau tai nạn. Họ tin rằng nếu cấp cứu được gọi kịp thời, hậu quả bi thảm có thể đã không xảy ra.
“Đáng lẽ chuyện không nên kết thúc như thế này, tôi rất uất ức,” một người bị thương nói.
“Đúng là hèn nhát. Tôi không ngờ họ lại có thể làm như vậy. Điều đó càng khiến tôi suy sụp hơn sau khi biết bạn mình đã chết vì chuyện này,” người còn lại chia sẻ.
Về lý do những người bị cho là cầm lái bỏ trốn khỏi hiện trường, nhà tâm lý học Jeroným Klimeš cho rằng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân.
“Đó có thể là hành vi vô trách nhiệm, vô đạo đức của hai con người, nhưng cũng có thể là phản ứng trong trạng thái sốc. Tuy nhiên, việc đánh giá điều này thuộc về giám định viên tư pháp, người có thể thẩm vấn những người liên quan và làm rõ hoàn cảnh cụ thể,” ông nói với CNN Prima NEWS.
Trong những tình huống tương tự, điều quan trọng là phải gọi ngay đến đường dây khẩn cấp. Nhân viên tổng đài sẽ hướng dẫn sơ cứu ban đầu cho đến khi lực lượng cứu hộ đến nơi.
Nguồn CNN Prima News
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này















