Thợ sửa ống nước cứu máy bay nhờ kiến thức xem trên TV
Chưa từng học lái, thợ sửa ống nước Yaniv Hayun đã kịp kéo cần lái cứu chiếc Boeing chở 174 người khỏi cú bổ nhào tử thần nhờ xem truyền hình.
Ngày 30/9, Yaniv Hayun cùng vợ và hai con gái có mặt trên chuyến bay FZ1073 của hãng Flydubai chở 174 người trong hành trình từ UAE đến Israel.
Người thợ sửa ống nước kiêm chủ công ty xử lý nước thải đang ngồi trong khoang thì nghe tiếng hét "đâm dao", cùng lúc máy bay rung lắc dữ dội. Theo giới chức Israel, sự việc bắt đầu khi cơ phó tấn công cơ trưởng Smit Machchhar bằng vũ khí ngay trong buồng lái. Chiếc Boeing lập tức mất độ cao hơn 4.200 m trong chưa đầy 30 giây.
"Ngay lúc đó tôi chạy về phía buồng lái và thấy máy bay đang lao thẳng xuống", Hayun kể lại.

Dù bị thương, cơ trưởng Machchhar vẫn kịp mở khóa cửa buồng lái trước khi gục xuống. Nhờ đó, Hayun cùng một số hành khách có thể xông vào. Trước mắt họ, một phi công nằm dưới sàn, người còn lại đang giằng co ở khu vực điều khiển. Hayun cùng một hành khách lập tức khống chế cơ phó, kéo người này khỏi ghế lái. Những hành khách phía sau nhanh trí dùng dây tai nghe trên máy bay để trói hung thủ.
Hayun sau đó quay lại khu vực bảng điều khiển. Trước mặt anh là hai cần gạt vô lăng vắng chủ, trong khi máy bay vẫn đang lao xuống với tốc độ chóng mặt.
Dù chưa từng điều khiển phi cơ, người thợ sửa ống nước bình tĩnh nhớ lại những thao tác từng xem trong một chương trình truyền hình tái dựng và phân tích các tai nạn hàng không. "Tôi cầm cần điều khiển và kéo ngược lên, giúp máy bay lấy lại thăng bằng", anh cho biết.
Ngay sau đó, hai phi công dự bị của chuyến bay đã bước vào tiếp quản hệ thống điều khiển.
Máy bay sau đó được đưa tới sân bay Tabuk, Saudi Arabia và hạ cánh an toàn.
Hayun cho rằng một trong những yếu tố quan trọng giúp ngăn thảm họa là việc cơ trưởng bị thương đã mở được cửa buồng lái, tạo cơ hội cho những người bên ngoài can thiệp. "Tôi muốn cảm ơn ông ấy vì đã cho chúng tôi vào buồng lái, nếu không thì tất cả chúng tôi đã chết rồi", anh nói.
Sau khi về đến sân bay Ben Gurion (Israel), Hayun vẫn mặc chiếc áo dính máu khi gặp Thủ tướng Netanyahu. Thủ tướng ôm và gọi anh là "người hùng".
Tổng thống Israel Isaac Herzog sau đó cho biết sẽ đề nghị trao Giải thưởng của Tổng thống về Lòng dũng cảm Dân sự cho Hayun cùng những người tham gia giải cứu máy bay.
Dù vậy, người đàn ông 50 tuổi chỉ mong sớm trở lại nhịp sống thường ngày.
"Sau sự việc, tôi bị mất ngủ. Giờ tôi chỉ muốn quay lại công việc, quay lại với chiếc xe tải của mình", Hayun nói.
Nguồn: VNE











