Thủ tướng Babiš vận động tranh cử cho bà Petra Absolonová trong cuộc bầu cử Thượng viện tại Vyškov
Ngày 25/9, Thủ tướng Andrej Babiš (đảng ANO) đã tới ba địa phương nhỏ ở khu vực Vyškov để vận động cho bà Petra Absolonová, ứng cử viên của đảng này trong cuộc bầu cử Thượng viện. Tại mỗi điểm dừng chân, chỉ có vài chục người chờ đón người đứng đầu chính phủ. Ngoài những người về hưu, sự xuất hiện của các học sinh vừa tan trường, như tại Rousínov, đã giúp không khí trở nên sôi động hơn. Cuộc mít tinh cuối cùng của ông Babiš dự kiến diễn ra vào buổi chiều tại thành phố Vyškov.

Ông Babiš bắt đầu chuyến vận động trong khu vực vào buổi sáng tại Šlapanice, gần thành phố Brno. Đồng hành cùng ông là Bộ trưởng Bộ Tài chính, đồng thời là Chủ tịch chi nhánh đảng ANO tại Nam Moravskoslezsko, bà Alena Schillerová. Đáng chú ý, ANO không có danh sách ứng cử viên trong cuộc bầu cử địa phương tại Šlapanice.
Cũng tại đây, Thủ tướng Babiš nhận được thông tin phe đối lập đang xúc tiến triệu tập một phiên họp Hạ viện để bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ.
“Tôi đặc biệt mong chờ phiên họp bất thường này. Chúng tôi biết mình đang làm gì, bà Schillerová đã xây dựng một bản ngân sách rất tốt. Chúng tôi không dính đến bitcoin hay vụ Dozimetr”, ông Babiš tuyên bố.
Nói về bà Absolonová và đối thủ của bà là ông Jan Grolich, Chủ tịch đảng Dân chủ Cơ đốc giáo KDU-ČSL kiêm Tỉnh trưởng Nam Moravskoslezsko, ông Babiš nhận xét: “Ứng cử viên Thượng viện của chúng tôi trẻ, xinh đẹp và ngây thơ. Nhưng cô ấy đã quyết định như vậy. Tôi không hiểu vì sao một tỉnh trưởng lại ra tranh cử Thượng viện”.
Bên cạnh vài chục người tham dự, chủ yếu là người cao tuổi, sự kiện còn thu hút một nhóm học sinh trung học địa phương. Nhiều em đã tập trung chụp ảnh cùng ông Babiš.
Khi một người tham dự hỏi vì sao Séc chưa luật hóa quy định duy trì khoảng cách hai giây giữa các phương tiện, ông Babiš lập tức lấy điện thoại gọi cho Bộ trưởng Bộ Giao thông Ivan Bednárik.
“Chúng ta sẽ gọi cho ông Bednárik, xem ông ấy có nghe máy không”, Thủ tướng nói. Ngay sau đó, vị bộ trưởng đã bắt máy.
“Ánh sáng cuối đường hầm”
Sau điểm dừng tại Bučovice, ông Babiš tiếp tục tới Rousínov, nơi ANO cũng không tham gia cuộc bầu cử địa phương. Khoảng 30 người ủng hộ trung thành đã chờ sẵn tại đây. Sau đó, đoàn người bất ngờ có thêm khoảng 20 học sinh nhỏ tuổi.
Một số em không ngần ngại lấy cùng lúc hai chiếc mũ quảng bá và hào hứng chụp ảnh với Thủ tướng.
“Ông ký tặng lên con cò cho cháu được không?”, một cậu bé hỏi.
“Chúng cháu sẽ mang nó đi trưng bày, tại Tổ Cò”, cậu bé sau đó giải thích với phóng viên trang Novinky, nhắc tới khu nghỉ dưỡng Čapí hnízdo gắn với ông Babiš.
“Tôi coi ông là ánh sáng cuối đường hầm”, một người cao tuổi có mặt tại sự kiện nói với Thủ tướng.
Một người khác tự nhận là nhân chứng trong vụ án Tổ Cò, song không giải thích cụ thể mình có thể làm chứng về vấn đề gì.
“Không cần đâu, đây là một vụ án được dựng lên theo đơn đặt hàng”, ông Babiš từ chối lời đề nghị hỗ trợ.
Nguồn Novinky











