Người dân thủ đô Praha đã có cảm giác như đang ở trong một phần phim mới của loạt Avengers khi nhìn thấy một tia sáng xanh rực rỡ xuyên qua bầu trời đêm và biến mất trong mây. Tuy nhiên, đó không phải là cuộc tấn công của người ngoài hành tinh, mà là một phần của các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng.
Trong đêm rạng sáng thứ Sáu, nhiều cư dân Praha bất ngờ khi thấy một chùm sáng màu xanh lam chiếu từ khu vực Žižkov lên bầu trời. Bà Gabriela viết trên mạng xã hội.“Có ai biết cái tia laser đó là gì không? Hay là UFO sắp kéo đến rồi?”
Tuy nhiên, hiện tượng trông như bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng này hoàn toàn không mang yếu tố siêu nhiên. Nguồn sáng phát ra từ tháp truyền hình Žižkov. Theo ông Michal Vronský, thị trưởng quận Praha 3 thuộc đảng TOP 09, đây là hoạt động nhằm tưởng niệm ngày kết thúc Thế chiến thứ hai.
“Cả năm nay, tháp Žižkov sẽ tiếp tục biến thành một ngọn hải đăng trong vài buổi tối và một lần nữa thắp sáng tia laser biểu tượng để tưởng nhớ sự kết thúc của Thế chiến thứ hai. Ánh sáng tượng trưng cho hy vọng, hòa bình và tinh thần đoàn kết sẽ được thắp lên từ thứ Tư ngày 7/5 đến thứ Bảy ngày 9/5, mỗi ngày từ lúc chạng vạng tối đến nửa đêm,” thông báo trên trang web chính thức của tòa tháp cho biết.
Ngoài ra, biểu tượng nổi bật của Praha cũng được chiếu sáng bằng màu sắc quốc kỳ Séc. Tháp này vốn thường xuyên thay đổi màu sắc theo các sự kiện đặc biệt. Ngày 17/4, tháp phát sáng màu xanh lá để hưởng ứng Ngày Thế giới về bệnh máu khó đông, còn ngày 2/4 được chiếu màu xanh dương nhân Ngày Thế giới nâng cao nhận thức về tự kỷ.
Nguồn: TN.cz
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này



