Tòa án khu vực Ústí nad Labem hôm nay đã tuyên phạt một người đàn ông 15 năm tù giam vì đã giam giữ, tra tấn và hiếp dâm một phụ nữ trong nhiều tháng tại Siřem thuộc khu vực Louny. Bản án tổng hợp này cũng bao gồm các tội hiếp dâm trước đó đối với những nạn nhân khác. Phán quyết hiện chưa có hiệu lực pháp lý.
Thẩm phán và công tố viên nhấn mạnh rằng vụ án vượt ra ngoài các vụ án hình sự thông thường do thời gian kéo dài và mức độ tàn bạo trong việc hành hạ nạn nhân. Họ cũng cho rằng điểm đặc biệt là có sự tham gia của nhiều người khác trong việc giam giữ nạn nhân.
Ba đồng phạm, những người biết về việc giam giữ nạn nhân cuối cùng, cũng bị tuyên án tù giam: hai phụ nữ mỗi người 6 năm tù và một người đàn ông 5,5 năm tù.
Đối với bị cáo chính, Karel Novák (42 tuổi), tòa án ngoài mức án 15 năm tù còn áp dụng biện pháp điều trị tâm thần tình dục bắt buộc trong cơ sở y tế. Theo các chuyên gia, bị cáo mắc rối loạn lệch lạc tình dục, có xu hướng bạo dâm.
Cả bốn bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự hối hận. Việc nhận tội giúp tòa không cần tiến hành thu thập chứng cứ, vì vậy phán quyết được đưa ra chỉ trong một ngày xét xử. Công tố viên cho rằng đây là lợi ích lớn cho các nạn nhân vì rút ngắn thời gian tố tụng. Việc nhận tội cũng ảnh hưởng đến mức hình phạt.
“Bị cáo hối hận và tôi lấy làm tiếc về những gì đã xảy ra,” Novák nói trong phần phát biểu cuối cùng. Các bị cáo khác cũng đưa ra lời khai tương tự. Novák bị áp giải đến tòa trong tình trạng bị còng tay bởi lực lượng trại giam, trong khi người mẹ, con gái và người đàn ông còn lại đang được xét xử tại ngoại.
Cả ba đồng phạm khai rằng họ sợ Novák và không trực tiếp hành hạ hay hiếp dâm nạn nhân. Họ cho biết từng mang thức ăn cho nạn nhân trong thời gian Novák đi làm tài xế xe tải. Tuy nhiên, thẩm phán Ondřej Peřich nhận định rằng sự thụ động cũng là một hành vi sai trái và họ đã không làm gì để giải cứu nạn nhân, do đó bác yêu cầu của luật sư bào chữa xin án treo.
Nạn nhân cuối cùng đã lên xe cùng bị cáo vào tháng 11 năm 2024 với hy vọng được hứa hẹn việc làm và chỗ ở tại quán rượu do hắn điều hành. Trên đường đi, cô bị cho uống nước ngọt có chứa chất gây mê. Theo công tố viên Simona Konopáčová, sau đó là nhiều tháng bị giam giữ, tra tấn và hiếp dâm lặp đi lặp lại với mức độ tàn bạo.
Đến giữa tháng 2 năm 2025, các đồng phạm đưa nạn nhân ra khỏi hầm do tình trạng sức khỏe xấu đi, và cô đã trốn thoát thành công. Nạn nhân chạy đến nhà một cặp vợ chồng, được giúp đỡ và báo cảnh sát. Do sang chấn tâm lý nặng, cô mắc rối loạn stress sau sang chấn (PTSD).
Công tố viên cho biết bà chưa từng gặp vụ việc nào tương tự. “Vụ án vượt mọi giới hạn về thời gian giam giữ và mức độ bạo lực của thủ phạm chính. Câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra nếu nạn nhân không trốn thoát được,” bà nói.
Thẩm phán cũng cho biết đây là vụ án đặc biệt hiếm gặp trong hơn 20 năm xét xử của ông. Đại diện pháp lý của nạn nhân cho biết cô sẽ phải mang theo chấn thương tâm lý này suốt đời và khó có thể chia sẻ với người khác vì mức độ nghiêm trọng và bất thường của sự việc.
Novák trước đó từng hiếp dâm hai phụ nữ khác và đã từng bị kết án về tội tương tự. Tuy nhiên, bản án ba năm tù không giam giữ trong quá khứ đã bị tòa phúc thẩm thay đổi thành án treo. Theo Tòa án Tối cao, quyết định này của tòa khu vực Ústí nad Labem khi đó đã vi phạm pháp luật.
Nguồn Aktuálně.cz
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
















