TamdaMedia Logo

“Tôi & Hà Nội” – Nhịp cầu ký ức và tình yêu của người Việt tại Séc dành cho thủ đô

Tyna,

Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/10/1954 - 10/10/2026), Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề "Tôi & Hà Nội" tại TTTM Sapa, Praha. Đêm nhạc đã quy tụ đông đảo bà con kiều bào đến tham dự.

464A4460.jpg

Giữa Praha, những giai điệu về Hà Nội lại vang lên trong không gian ấm áp của cộng đồng người Việt.
Từ những câu chuyện về phố cổ, tiếng tàu điện năm xưa đến hương vị ẩm thực quen thuộc, chương trình “Tôi & Hà Nội” đưa những người con xa quê trở về với Thủ đô qua ký ức và cảm xúc.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có nhiều thế hệ ở Hà Nội, bà Ngô Thanh Dung, 68 tuổi, đã sinh sống và làm ăn tại Cộng hòa Séc hơn 30 năm. Dù cuộc sống xa quê có những vất vả, bà vẫn thường xuyên tham dự các hoạt động về Hà Nội và Việt Nam khi điều kiện cho phép.
Ký ức Hà Nội trong bà là phố Hàng Cây, là những năm tháng khó khăn, những lần theo cha mẹ đi sơ tán và cả nhịp sống của người dân Thủ đô qua nhiều thời kỳ.

464A4526.jpg
Suốt 12 năm qua, từ giai đoạn 2013-2014, Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc duy trì tổ chức chương trình về Hà Nội và văn hóa ẩm thực của người Hà Nội. Hoạt động hướng tới cộng đồng rộng rãi, không chỉ dành riêng cho những người sinh ra hoặc từng sinh sống tại Thủ đô.
Là thành viên của Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam nhận được sự đồng hành về truyền thông, tinh thần, định hướng và tài chính trong quá trình tổ chức.
Khác với nhiều hoạt động dành riêng cho hội đồng hương từng vùng miền, chương trình về Hà Nội được tổ chức rộng rãi. Bất cứ ai yêu Hà Nội đều có thể tham dự, thưởng thức các món ăn đặc trưng và gặp gỡ những người cùng chung tình cảm với Thủ đô.
Trong nhịp sống bận rộn nơi xa xứ, những cuộc hội ngộ như thế này mở thêm không gian kết nối, giúp cộng đồng gần gũi và gắn bó hơn.
Với những người đã sống xa quê hàng chục năm, mỗi bài hát, món ăn hay câu chuyện về Hà Nội đều có thể đánh thức những miền ký ức sâu đậm.

“Tôi & Hà Nội” không chỉ là một chương trình nghệ thuật. Đây còn là nơi kết nối những người Việt từ nhiều địa phương tại Séc, cùng chia sẻ tình cảm với quê hương trong không khí ấm áp và nghĩa tình.

464A4339.jpg

Lần đầu tham dự chương trình, ông Nguyễn Việt Nam lại tìm thấy những hình ảnh thân thuộc của tuổi thơ. Đó là quãng thời gian ông học tập tại Hà Nội đến năm lớp 4, khi tàu điện vẫn chạy qua phố với tiếng chuông “keng keng”.
Từ những ký ức riêng, “Tôi & Hà Nội” đã tạo nên một không gian cảm xúc chung của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc.
Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chương trình không chỉ gợi nhắc tình yêu Hà Nội mà còn góp phần gìn giữ văn hóa Việt Nam, tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ kiều bào nơi xa Tổ quốc.
Dù cách Hà Nội nưa vòng trái đất, những giai điệu và kỷ niệm về Thủ đô vẫn hiện diện trong đời sống tinh thần của người Việt tại Séc — gần gũi, sâu sắc và đầy tự hào.

464A4495.jpg

 

464A4491.jpg

 

464A4322.jpg
464A4514.jpg
464A4864.jpg
464A4350.jpg
464A4919.jpg
464A4854.jpg
464A4879.jpg
464A4384.jpg
464A4921.jpg
464A4969.jpg
464A4876.jpg
464A4452.jpg
464A4363.jpg
464A4649.jpg
464A4545.jpg
464A4849.jpg
464A4471.jpg
464A5000.jpg
464A4373.jpg
464A4456.jpg
464A4652.jpg
464A4404.jpg
464A4539.jpg
464A4940.jpg
464A4726.jpg
464A4793.jpg
464A4836.jpg
464A4477.jpg
464A4576.jpg
464A4624.jpg
464A4907.jpg
464A5002.jpg
464A4411.jpg
464A4964.jpg
464A5017.jpg
464A5020.jpg
464A4426.jpg
464A4591.jpg
464A5013.jpg
464A4842.jpg
464A4843.jpg
464A4483.jpg
464A4612.jpg
464A4536.jpg
464A4785.jpg
464A4643.jpg
464A4671.jpg
464A4884.jpg
464A4445.jpg

 

464A4724.jpg
464A4442.jpg
464A4917.jpg
464A4899.jpg
464A4450.jpg
464A4423.jpg
464A4788.jpg
464A4992.jpg
464A4667.jpg
464A4430.jpg
464A4780.jpg
464A4759.jpg
464A4620.jpg
464A4734.jpg
464A4658.jpg
464A4777.jpg
464A4790.jpg
464A4774.jpg
464A4752.jpg

BBT TamdaMedia

 

Chia sẻ:
A2+ Banner ALL Articles

Bạn cũng có thể thích