Tổng thống Mỹ Donald Trump châm biếm giới báo chí sẽ phá sản vì "không còn ai để đưa tin", đồng thời đùa vui về nhiệm kỳ thứ ba tại buổi tiệc tối vừa tổ chức lại sau sự cố nổ súng.

Phát biểu tại tiệc tối của Hiệp hội Ký giả Nhà Trắng (WHCA) hôm thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump châm biếm mối quan hệ căng thẳng giữa ông và truyền thông, đồng thời đội chiếc mũ đỏ ghi dòng chữ "Trump 2028". Sự kiện diễn ra sau khi buổi tiệc gốc hồi tháng 4 bị gián đoạn do một vụ xả đạn.
Nhắc lại sự cố, ông Trump ca ngợi lực lượng Mật vụ cùng cảnh sát vì phản ứng nhanh chóng và gọi đó là "một buổi tối điên rồ".
"Như tôi đã nói ba tháng trước, show diễn vẫn phải tiếp tục."
Ông tếu táo thêm: "Nhưng giống như nhiệm kỳ tổng thống của tôi, lần thứ hai bao giờ cũng tốt hơn. Lúc nào cũng tốt hơn, và lần thứ ba sẽ còn tuyệt vời hơn nữa. Tôi nói đùa thôi."
Tổng thống cũng nhắc lại khoảnh khắc hỗn loạn trong vụ nổ súng trước đó: "Sau khi nghe tiếng súng, nhiều người la lên: 'Nằm xuống! Nằm xuống!', làm cho Nicki Minaj bắt đầu nhảy twerk luôn."
Trở lại giọng điệu nghiêm túc, ông nhấn mạnh buổi tiệc là minh chứng cho thấy nước Mỹ không khuất phục trước bạo lực chính trị:
"Tối nay chúng ta tụ họp lại đây để đáp trả cuộc tấn công tàn bạo đó bằng sự kiên định không lay chuyển, và mỗi người chúng ta có mặt ở đây tối nay là để chứng minh rằng tại Mỹ, chúng ta không bao giờ khuất phục trước bạo lực chính trị.
Ở đất nước này, chúng ta tin vào tự do ngôn luận. Chúng ta giải quyết tranh cãi không phải bằng đạn bác mà bằng những cuộc tranh luận công khai, gay gắt, và không một kẻ thất bại điên khùng nào cầm súng có thể thay đổi được điều đó."
Nghi phạm vụ nổ súng — Cole Tomas Allen, 31 tuổi đến từ California — đã không nhận tội mưu sát Tổng thống hồi tháng 5. Tại sự kiện, sĩ quan Mật vụ Victor Gonzales cũng được vinh danh nhờ thoát chết hy hữu nhờ áo chống đạn trong cuộc tấn công.
Trong bài phát biểu, ông Trump liên tục đan xen sự hài hước với những lời đả kích báo chí. Ông gọi khán phòng là "tập hợp lớn nhất những người mắc hội chứng cuồng chống Trump từng xuất hiện cùng một lúc".
Ngay cả đồng minh thân cận như Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. cũng bị trêu đùa về thói quen nhặt xác động vật bị xe cán: "Tôi muốn tất cả các bạn biết rằng Bobby Kennedy, người đang ngồi ngay đây, đã tự tay lái xe cán qua con bò, tự xẻ thịt rồi mang đến đây cho các bạn ăn tối nay, nên nó cực kỳ tươi."
Đỉnh điểm của bài phát biểu là lời cảnh báo dành cho báo giới:
"Tôi hy vọng tất cả các bạn hiểu rằng tôi tin tưởng vào một nền báo chí tự do hơn bất kỳ ai trong phòng này. Có thể không hoàn toàn như vậy, nhưng đó là lý do tại sao tôi tự hào là vị Tổng thống cởi mở và minh bạch nhất trong lịch sử. Họ gọi tôi như thế. Khi tôi ra đi, tất cả các bạn sẽ phá sản. Mô hình kinh doanh của các bạn sẽ chấm dứt. Khi tôi không còn ở đây, các bạn sẽ phá sản. Sẽ chẳng còn ai để mà đưa tin. Chẳng ai buồn quan tâm đến bất kỳ ai khác nữa đâu."
Khép lại buổi tiệc, ông Trump chia sẻ: "Tôi thực sự không biết nên kỳ vọng điều gì. Và mọi chuyện còn tồi tệ hơn nhiều so với những gì tôi tưởng tượng... Đôi khi tôi cảm thấy các bạn đối xử với tôi không được công bằng... Nhưng đôi khi các bạn đối xử rất công bằng, và tôi dành sự tôn trọng lớn cho nghề nghiệp của các bạn."
Chủ tịch WHCA Weijia Jiang mở màn bằng lời khẳng định: "Hãy thử lại lần nữa xem sao... Tối nay thông điệp của chúng tôi là: Chúng tôi đã trở lại. Chúng tôi sẽ không bị đe dọa."
Dù mối quan hệ hai bên luôn căng thẳng — với việc chính quyền hạn chế quyền truy cập truyền thông và đe dọa kiện tụng — ông Trump vẫn duy trì tần suất tương tác và trả lời báo chí đều đặn hàng ngày.
Theo The Herald
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này















