Trong vòng 12 giờ cảnh sát vùng Pardubice phải tìm kiếm 6 người mất tích
Vụ việc đầu tiên liên quan đến trình báo của một người phụ nữ ở Svitavy rằng người bạn đời của mình đã mất tích. Thật không may trước khi cảnh sát kịp phát động chiến dịch tìm kiếm, nạn nhân đã được tìm thấy tử vong tại Brno.
Sau 2 giờ đồng hồ, cảnh sát lại tiếp tục nhận được báo cáo từ một người vợ lo lắng chồng mình muốn tự tử. Rất may cảnh sát đã liên lạc được với người đàn ông và trợ giúp anh ta giải quyết vấn đề mà người đàn ông này đang phải đối mặt.
Sau 14 giờ chiều tại Českotřebovsku cảnh sát đã phải tìm kiếm một người phụ nữ cao tuổi mất tích từ 7 giờ sáng tại làng Rybník. Sau một hồi điều tra cảnh sát cho rằng người phụ nữ này đã đi tìm con chó chạy mất của mình và cuối cùng đã tìm thấy bà bị kiệt sức tại gần đường ray tàu.
Vào lúc 16 giờ một người phụ nữ sử dụng chất cấm đã cãi nhau với bạn đời của mình và sau đó gọi cho cảnh sát vì lo lắng cho mạng sống của người đàn ông. Tuy nhiên sau khi điều tra lịch sử về người đàn ông này, cảnh sát cho rằng người đàn ông đang cố gắng trốn ở đâu đó vì trước kia anh ta đã từng làm vậy. Ngoài ra người đàn ông không mang theo điện thoại và thường xuyên di chuyển trong cộng đồng không hợp tác với cảnh sát. Cuối cùng cảnh sát đã hủy bỏ cuộc tìm kiếm vì không có cơ sở chính đáng.
Vụ việc cuối cùng trong ngày là vào lúc 6h30 tối. Thành viên của một gia đình đứng trước nhà của người cha và không thể vào được nhà và người đàn ông đã 3 ngày không liên lạc với họ. Tuy nhiên cuối cùng gia đình đã gọi lại cho cảnh sát và thông báo rằng người đàn ông đã liên lạc với họ thông qua chuông cửa.
Nguồn: Tydenik policie






