Trưởng bộ phận du lịch vùng Liberecko tự tử và để lại bức thư tuyệt mệnh
Ông Jakub Šeps, trưởng bộ phận du lịch tại Văn phòng khu vực của Vùng Liberecko, đã qua đời. Vào đầu tuần này ông đã tự tử. Gia đình ông đã báo tin buồn này trên Facebook, được biết ông Šeps còn để lại một bức thư tuyệt mệnh.

Ông Jakub Šeps đã quyết định kết thúc đời mình có lẽ là do quá mệt mỏi với công việc. Ông viết trong bài đăng trên Facebook rằng: “Câu chuyện này là có thật, hãy đọc nó và lan truyền nó trên các phương tiện truyền thông và những nơi khác, hãy đặt câu hỏi, tại sao điều này lại có thể xảy ra? Tại sao không có cơ chế kiểm soát nào hoạt động? Ai là người đáng trách? Tại sao xã hội vẫn đặt mọi thứ lên trên hiệu suất cực đoan? Tại sao phải tốn quá nhiều căng thẳng và thần kinh “chỉ vì” công việc? Tôi sẽ rất vui nếu tình hình tại văn phòng được điều tra, đưa ra các biện pháp khắc phục, nhưng chủ yếu là câu chuyện như vậy có phải lặp lại hay không.”
Đây là những lời mà ông Šeps đăng trong bài đăng trên mạng xã hội, trong đó có liên kết với một tài liệu kể về cuộc đời của ông và lý do ông tự tử.
Trong bức thư vĩnh biệt, ông viết rằng: “Tôi quyết định cân nhắc tất cả những ưu và nhược điểm và quyết định kết thúc nó. Tiếp tục làm việc trong thế giới này không còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Có thể điều này này là hèn nhát, nhưng có thể cũng là điều rất anh hùng.”
Trong bức thư, ông cũng đề cập đến việc bị cấp trên bắt nạt và tình trạng hỗn loạn tại nơi làm việc, ông nói rằng ông không muốn làm đám tang. “Lãng phí tiền bạc. Ai muốn nhớ đến tôi có thể hát hai bài hát. Là bài O básnících của nhóm Wohnout và bài I Think I’m OKAY của Machine Gun Kelly.” Ông Šeps viết trong một bức thư gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và một số đồng nghiệp của mình.
Ông kể rằng mình là một cậu bé yêu thích du lịch và khám phá – những đất nước mới, mùi vị, con người, ngôn ngữ, thông tin và tất cả vẻ đẹp mà thế giới mang lại: “Một công chức chính thức trẻ tuổi đã hủy hoại sức khỏe của mình bằng cách nghiện công việc và cuối cùng đã chết. Đó cũng là một người đàn ông có tinh thần công bằng, trung thực và không ngại thể hiện cảm xúc của mình. Và, tất nhiên, một cậu bé có phong cách riêng thường đi trên những con đường không có người đi qua – một số đã kết thúc trong thất bại.”
Vùng Liberecko cũng đưa tin về cái chết của ông trên trang web của mình. “Vào đầu tuần này, đồng nghiệp Jakub Šeps của chúng tôi đã vĩnh viễn rời xa chúng tôi. Ông làm việc tại văn phòng khu vực với tư cách là trưởng phòng du lịch. Ông đã làm được rất nhiều điều cho vùng Liberecko trong lĩnh vực này.” trang web viết.








