TamdaMedia Logo

Từ nạn nhân thành kẻ lừa đảo: cụ bà 69 tuổi ở Séc chiếm đoạt gần 1,5 triệu korun để gỡ lại tiền đã mất

Tyna,

Cả đời không có một vết nhơ pháp lý, nhưng đến tuổi xế chiều, bà Zora Kašáková (69 tuổi) ở Sušice lại vướng vòng lao lý sau khi dùng thủ đoạn gian dối để moi tiền của nhiều người. Theo cáo buộc, bà tìm cách lấy lại số tiền đã mất sau khi chính mình trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. Ngày 2/10, Tòa án quận Klatovy đã tuyên phạt người phụ nữ này 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo trong thời gian thử thách 3,5 năm về tội lừa đảo.

kasakova-soud.jpeg

Bản án đã có hiệu lực, đồng thời buộc Kašáková phải bồi thường cho 7 bị hại số tiền gần 1,5 triệu korun.

“Tôi rất hối hận. Tôi sẽ cố gắng trả lại tiền cho những người đó. Tôi đang tìm việc và cũng bàn với con gái xem cháu có thể giúp tôi việc trả nợ hay không,” Kašáková nghẹn ngào trước tòa.

Dựng chuyện cần tiền gấp để lừa người quen, hàng xóm

Theo hồ sơ vụ án, Kašáková nhắm vào người quen và hàng xóm. Bà nói với họ rằng mình cần tiền để đóng nốt bảo hiểm ở Đức thì mới được giải ngân một khoản tiền đích lên tới hàng triệu korun. Khi khác, bà lại đánh vào lòng trắc ẩn bằng câu chuyện về người con gái bị chồng rút sạch tài khoản, bỏ lại trong cảnh trắng tay.

Với các nạn nhân, Kašáková còn lập giấy tờ cam kết sẽ hoàn trả tiền trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, khi đến hạn, bà không trả đồng nào và tiếp tục tìm cách khất lần.

Đại diện công tố nêu rõ: “Khi vay tiền, bị cáo đã khiến các bị hại hiểu sai sự thật bằng lời hứa sẽ sớm hoàn trả, trong khi bản thân bị cáo phải nhận thức được rằng lời hứa đó là không thực tế. Không thể loại trừ khả năng chính bị cáo cũng bị lừa, nhưng điều đó không miễn trừ trách nhiệm vì đã lừa dối những người bị hại.”

Khai bị “người quen ở Anh” lừa mất 650.000 korun

Trước tòa, Kašáková trình bày rằng toàn bộ tiền tiết kiệm của bà đã bị một người quen ở Anh lừa mất trong năm 2023, với tổng số tiền lên tới 650.000 korun.

Bà kể: “Người đó hỏi tôi liệu có thể gửi một số đồ vật có giá trị, trong đó có 220.000 euro tiền mặt, về địa chỉ của tôi hay không. Tôi đồng ý. Sau đó tôi nhận được email từ một công ty vận chuyển yêu cầu phải trả 63.000 korun. Sau khi tôi thanh toán, họ lại tiếp tục đòi thêm các khoản phí khác nhau. Cứ thế kéo dài cho đến khi tôi gửi cho họ toàn bộ số tiền mình có, rồi phải bắt đầu đi vay mượn.”

Tin vào khoản tiền từ Đức, rồi tiếp tục lún sâu

Kašáková cũng khai rằng bà tin mình sẽ được cứu bởi một khoản tiền từ Đức, nơi bà nói đã làm việc trong ngành y tế từ năm 2011 và có tham gia bảo hiểm nhân thọ cùng bảo hiểm hưu trí, mỗi tháng đóng 500 euro.

Tại phiên tòa, bà cho biết một người tên Remi, người mà theo lời bà là đã ký hợp đồng bảo hiểm với mình, hứa sẽ chi trả cho bà 60.000 euro để bà có thể thanh toán toàn bộ nợ nần. Tuy nhiên, số tiền này không đến, ngược lại Remi liên tục yêu cầu bà chuyển thêm các loại phí.

“Vì thế tôi tiếp tục đi vay và hy vọng sẽ nhận được tiền từ Đức. Có lẽ tôi đã quá nhẹ dạ,” Kašáková nói.

Tuy nhiên, bà không xuất trình được hợp đồng bảo hiểm nào từ Đức, cũng như không có bằng chứng khác chứng minh cho lời khai rằng mình thực sự đã ký hợp đồng và sẽ được nhận khoản tiền nêu trên.

Bị truy tố vẫn tiếp tục lừa đảo

Diễn biến tại phiên tòa còn cho thấy, sau khi đã bị truy tố, Kašáková vẫn tiếp tục lừa một phụ nữ khác và chiếm đoạt tới 2,5 triệu korun. Khi giải thích bản án, thẩm phán Martina Šimánková đặc biệt nhấn mạnh tình tiết này.

“Việc bị cáo vẫn tiếp tục phạm tội là điều rất đáng lo ngại. Ngay trong vụ án đang được xét xử lần này, việc quyết định giữa án treo và án tù giam đã ở ranh giới rất sít sao. Nếu bị chứng minh tiếp tục có hành vi lừa đảo khác, nhiều khả năng bị cáo sẽ không thể tránh khỏi án tù,” nữ thẩm phán nói.

Vụ án của Zora Kašáková cho thấy một nghịch lý cay đắng: từ chỗ là nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo xuyên biên giới, bà đã trở thành người đi lừa người khác để cố gỡ lại số tiền đã mất. Nhưng trước pháp luật, hoàn cảnh đó không thể là lý do để thoát trách nhiệm hình sự.

Theo Novinky

 

 

 

 

Chia sẻ:
A2+ Banner ALL Articles

Bạn cũng có thể thích