Hàng trăm người bị kết án tại Séc vì không trả tiền cấp dưỡng dự kiến sẽ được trả tự do trong năm tới. Theo sửa đổi Bộ luật Hình sự, việc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng sẽ không còn được coi là tội phạm. Lý do là các nhà tù ở Séc đang quá tải — hiện có gần 18.000 người bị giam giữ và con số này vẫn đang tăng lên.
Tại Cộng hòa Séc, có ít nhất một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong khoảng 1,5 triệu hộ gia đình. Có gần 200.000 gia đình thực sự không đầy đủ, 95% trong số đó là các bà mẹ đơn thân. Những nhu cầu thiết yếu mà họ phải chi trả như thực phẩm, ăn uống, chỗ ở, đồ dùng học tập, khiến ngân sách gia đình bị thu hẹp đáng kể và điều này ảnh hưởng tới con cái.
Từ năm tới, việc bỏ bê nghĩa vụ cấp dưỡng sẽ không còn bị phạt bằng tù giam. Hơn 130 người dự kiến sẽ được thả, và hàng trăm tù nhân khác, phạm nhiều tội danh, sẽ được giảm án.
Bộ trưởng Tư pháp Eva Decroix cho biết, trong trường hợp người không trả tiền cấp dưỡng khiến trẻ em rơi vào tình trạng khẩn cấp, vẫn có thể bị tù. Bộ cũng cung cấp các phương án thay thế khác, nhờ đó phần lớn các bà mẹ có thể đòi được tiền cấp dưỡng.
Việc trả tự do những người không trả tiền cấp dưỡng được cho là nhằm giúp họ dễ tìm việc lương cao hơn và gửi tiền cấp dưỡng. Tuy nhiên, theo các tổ chức hỗ trợ cha mẹ đơn thân, tình hình lại ngược lại. Họ cho rằng, việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tiền cấp dưỡng là động lực khiến họ bắt đầu chi trả. Khi hình phạt này bị loại bỏ, họ sẽ không cảm thấy cần phải trả tiền cấp dưỡng, dẫn đến số tiền nợ tăng lên đáng kể.
Dự luật mới ưu tiên các hình phạt thay thế, như phạt tiền hoặc quản thúc tại nhà.
Cơ quan Trung ương Chống Tội phạm Có Tổ chức (NCOZ) vào thứ Năm đã khởi tố cựu giám đốc Công ty Giao thông Công cộng Praha (DPP) – ông Martin Dvořák – với cáo buộc nhận hối lộ. Ông Dvořák bác bỏ mọi cáo buộc. Vụ việc có liên quan đến đại án tham nhũng mang tên Dozimetr.
Chỉ trong mười ngày đầu tháng 9, Cộng hòa Séc đã ghi nhận thêm 3.000 ca mắc COVID-19 được xác nhận. Một vắc xin mới, được điều chỉnh theo các biến thể virus hiện tại, nay đã có mặt tại Séc.
Kỳ nghỉ tại Ai Cập đã trở thành cơn ác mộng đối với một nhóm du khách người Séc. Một trong số họ đã liên hệ với tòa soạn TN.cz để phản ánh tình trạng bất cập khi chuyến bay từ sân bay Marsa Alam về Brno đáng lẽ cất cánh vào sáng thứ Tư, nhưng đến chiều thứ Năm, hành khách vẫn còn đang mắc kẹt tại Ai Cập.
Ngày 11/9, Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc đã ký kết một thỏa thuận khung về việc mua xe tăng Leopard 2A8 của Đức. Một phần của thỏa thuận bao gồm cả hợp đồng hợp tác công nghiệp. Séc sẽ chi gần 33 tỷ korun cho 44 xe tăng chỉ huy và chiến đấu, cùng với 1,5 tỷ korun bổ sung để điều chỉnh xe tăng theo yêu cầu đặc thù của Séc.
Bà Jana Černochová (ODS), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc, vào thứ Năm đã thông báo rằng ba trực thăng cùng binh sĩ Séc có thể sẽ được điều đến Ba Lan trong vòng ba ngày. Theo bà, đây là khoảng thời gian lý tưởng để hỗ trợ hiệu quả sau vụ việc liên quan đến các máy bay không người lái (drone) của Nga.
Một nam thanh niên đã thực hiện hành vi liều lĩnh trong hệ thống tàu điện ngầm Praha. Camera an ninh ghi lại cảnh cậu ta trèo lên khớp nối giữa các toa tàu. Sau đó, cậu ta ngồi cúi gập người ngay trước buồng lái, mà tài xế không hề hay biết. Người này sau đó biến mất trong đường hầm, và cảnh sát đang truy tìm.
Trong những năm gần đây, số ca tự tử tại Séc đã tăng lên. Mỗi năm có hơn 1.000 người tự kết liễu cuộc đời mình. Trong nhiều trường hợp, bi kịch hoàn toàn có thể được ngăn chặn nếu những người xung quanh quan tâm và chú ý nhiều hơn.
Trên mạng internet tại Séc đang phải đối mặt với một làn sóng lừa đảo mới. Những kẻ gian sao chép tên gọi, logo và cả giao diện của trang web chính thức của các cửa hàng. Trên các trang web giả mạo này, chúng rao bán sản phẩm của cửa hàng chính thức, nhưng đến tay khách hàng lại là một sản phẩm hoàn toàn khác – hoặc thậm chí chẳng có gì cả.
Cuộc sống tại các thành phố và làng mạc của Séc, những nơi bị càn quét bởi trận lũ lụt tàn khốc cách đây một năm, vẫn chưa thể trở lại bình thường. Ở Brantice thuộc Krnovsko mới chỉ đang sửa chữa những vỉa hè và căn hộ của chính quyền bị hư hại. Tại trường học, phòng học thể dục vẫn chưa hoạt động và còn đang chờ nguồn hỗ trợ tài chính.
Cơ quan Trung ương Chống Tội phạm Có Tổ chức (NCOZ) vào thứ Năm đã khởi tố cựu giám đốc Công ty Giao thông Công cộng Praha (DPP) – ông Martin Dvořák – với cáo buộc nhận hối lộ. Ông Dvořák bác bỏ mọi cáo buộc. Vụ việc có liên quan đến đại án tham nhũng mang tên Dozimetr.
Kỳ nghỉ tại Ai Cập đã trở thành cơn ác mộng đối với một nhóm du khách người Séc. Một trong số họ đã liên hệ với tòa soạn TN.cz để phản ánh tình trạng bất cập khi chuyến bay từ sân bay Marsa Alam về Brno đáng lẽ cất cánh vào sáng thứ Tư, nhưng đến chiều thứ Năm, hành khách vẫn còn đang mắc kẹt tại Ai Cập.
Bà Jana Černochová (ODS), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Séc, vào thứ Năm đã thông báo rằng ba trực thăng cùng binh sĩ Séc có thể sẽ được điều đến Ba Lan trong vòng ba ngày. Theo bà, đây là khoảng thời gian lý tưởng để hỗ trợ hiệu quả sau vụ việc liên quan đến các máy bay không người lái (drone) của Nga.
Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết chưa có thông tin ghi nhận công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi biểu tình ở Nepal, khuyến cáo công dân Việt Nam cần cân nhắc thận trọng trước khi thực hiện chuyến đi đến Nepal.
Một nam thanh niên đã thực hiện hành vi liều lĩnh trong hệ thống tàu điện ngầm Praha. Camera an ninh ghi lại cảnh cậu ta trèo lên khớp nối giữa các toa tàu. Sau đó, cậu ta ngồi cúi gập người ngay trước buồng lái, mà tài xế không hề hay biết. Người này sau đó biến mất trong đường hầm, và cảnh sát đang truy tìm.
Trong những năm gần đây, số ca tự tử tại Séc đã tăng lên. Mỗi năm có hơn 1.000 người tự kết liễu cuộc đời mình. Trong nhiều trường hợp, bi kịch hoàn toàn có thể được ngăn chặn nếu những người xung quanh quan tâm và chú ý nhiều hơn.
Trên mạng internet tại Séc đang phải đối mặt với một làn sóng lừa đảo mới. Những kẻ gian sao chép tên gọi, logo và cả giao diện của trang web chính thức của các cửa hàng. Trên các trang web giả mạo này, chúng rao bán sản phẩm của cửa hàng chính thức, nhưng đến tay khách hàng lại là một sản phẩm hoàn toàn khác – hoặc thậm chí chẳng có gì cả.
Cuộc sống tại các thành phố và làng mạc của Séc, những nơi bị càn quét bởi trận lũ lụt tàn khốc cách đây một năm, vẫn chưa thể trở lại bình thường. Ở Brantice thuộc Krnovsko mới chỉ đang sửa chữa những vỉa hè và căn hộ của chính quyền bị hư hại. Tại trường học, phòng học thể dục vẫn chưa hoạt động và còn đang chờ nguồn hỗ trợ tài chính.
Chiều tối qua 10/9, tại thủ đô Praha, CH Séc đã diễn ra lễ ra mắt dự án triển lãm Little Hanoi, Next Generation. Đây là sự kiện do Trung tâm Văn hóa Séc tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc. Triển lãm dành cho các thế hệ thứ hai, thứ ba của người Việt tại CH Séc dùng nghệ thuật để khắc họa câu chuyện, hành trình và cuộc sống của họ giữa hai nền văn hóa Séc - Việt.
® 2020-2025 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này