TamdaMedia Logo

30 phút rối ren cứu nữ tử tù Mỹ sau vụ hành quyết bất thành

Tamda Media,

Christa Pike sống sót sau khi bị tiêm hai liều thuốc độc, nhưng phải nằm chờ cấp cứu hơn 30 phút vì quy trình nhà tù lúng túng, khiến tổng đài 911 tưởng đó là cuộc gọi báo tin giả.

Tử tù Christa Pike tại Tòa án Hình sự Quận Knox, Tennessee, ngày 4/12/2007.
Tử tù Christa Pike tại Tòa án Hình sự Quận Knox, Tennessee, ngày 4/12/2007. (Ảnh: Reuters)

Giới chức Tennessee tối 30/9 thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc với Christa Pike, 50 tuổi, phụ nữ đầu tiên bị đưa ra hành hình ở bang này trong hơn hai thế kỷ. Tuy nhiên, sau khoảng 90 phút "như tra tấn" với hai mũi tiêm pentobarbital liều lượng gây tử vong, Pike vẫn thở.

Bản ghi lại nội dung 8 cuộc gọi công bố hôm 12/10 đã hé lộ giới chức nhà tù bối rối thế nào khi xử lý tình huống này.

Xe cấp cứu đến Trại giam An ninh Tối đa Riverbend ngày 30/9.
Xe cấp cứu đến Trại giam An ninh Tối đa Riverbend ngày 30/9. (Ảnh: AP)

Lúc 20h40 ngày 30/9, khoảng một giờ sau khi quá trình tiêm thuốc độc diễn ra, một người bên trong Trại giam An ninh Tối đa Riverbend gọi 911 để yêu cầu xe cứu thương. Tuy nhiên, người này không nắm quy trình chuẩn và không có mã xác thực an ninh. Cuộc gọi không xuất phát từ Trung tâm chỉ huy Sở Cải huấn, bên phụ trách việc này theo quy chuẩn.

Để xử lý tình huống, các nhân viên trực tổng đài 911 đã nhiều lần cố gắng xác minh cuộc gọi bằng cách liên hệ với nhân viên nhà tù và các quan chức khác.

"Chúng tôi đang cố gắng xác minh xem sự việc đó có thực sự xảy ra và có cần điều xe cấp cứu hay không. Hay đây là cuộc gọi chơi khăm", một nhân viên tổng đài nói.

Tuy nhiên, nhân viên Trung tâm chỉ huy Sở Cải huấn lại không nắm được thông tin về vụ xử tử bất thành. Họ nói với nhân viên tổng đài 911 rằng: "Theo lẽ thường thì phải là chúng tôi gọi các bạn chứ, chúng tôi có gọi đâu".

Vào 21h03, một nhân sự nhà tù còn khẳng định với bên cứu thương rằng cấp trên nói "đây là cuộc gọi giả, không cần hỗ trợ y tế".

Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau, một nhân viên ứng phó khẩn cấp thông báo qua bộ đàm rằng "một quan chức bang đang đứng bên ngoài cổng nhà tù, khẳng định sự việc là thật và yêu cầu chúng tôi vào trong".

Vào 21h08, Kelly Gleason, một trong những luật sư của Pike, trực tiếp gọi 911 thông báo thân chủ "vẫn còn sống, vẫn thở và cần cấp cứu gấp" sau khi nhận tin từ một đồng nghiệp chứng kiến vụ việc.

Vài phút sau, nhà tù mới chính thức xác nhận qua điện thoại rằng yêu cầu cấp cứu là hợp lệ, xe cứu thương mới được qua cổng.

Như vậy, việc điều động xe cấp cứu bị chậm trễ khoảng 30 phút do quá trình xác minh thông tin.

Sự hỗn loạn làm nổi bật một thực tế: quy trình thi hành án tử hình đã không tính đến các sự cố có thể phát sinh trong lúc thi hành án. Tennessee đã ghi nhận hai vụ tử hình bất thành trong năm nay, tính cả trường hợp của Pike.

Joel Zivot, một bác sĩ gây mê kiêm hồi sức tích cực từng cố vấn cho đội ngũ bào chữa của Pike, nhận định rằng giới chức không lường trước khả năng việc hành quyết có thể thất bại.

Zivot nằm trong số các chuyên gia y tế từng cảnh báo rằng các bệnh lý nền của Pike, bao gồm tình trạng tĩnh mạch nhỏ, có thể khiến quy trình tiêm thuốc gặp trở ngại. Các luật sư của tử tù cho biết những cảnh báo này đều bị phớt lờ.

"Đã được báo trước về nguy cơ xảy ra sự cố nhưng họ không có bất kỳ sự chuẩn bị nào", Zivot nói.

Sở Cải huấn Tennessee chưa phản hồi yêu cầu bình luận về các cuộc gọi nói trên. Trước đó, cơ quan này tuyên bố rằng mọi bước trong quy trình đã được tuân thủ.

Nhóm luật sư của Pike ngày 10/10 cho biết thân chủ đã xuất viện và được đưa trở về cơ sở giam giữ Deborah K. Johnson.

(Theo VnExpress)

Chia sẻ:
Banner Articles

Bạn cũng có thể thích