TamdaMedia Logo

Biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt biến thành bạo loạn tại nhiều thành phố Italy

Tyna,

Các cuộc biểu tình phản đối giá cả, chi phí nhiên liệu và áp lực thuế đã biến thành đụng độ tại Milan, Turin, Bologna và Bergamo. Riêng ở Milan, hơn 50 người bị tạm giữ, một nửa trong số đó là trẻ vị thành niên.

ea272d3c-c7d8-47c0-a353-5c1e70e4ebd0.jpg

Các cuộc biểu tình tại Italy ngày 17/10 đã leo thang thành bạo lực khi nhiều nhóm thanh niên trùm kín mặt ném đá, chai lọ, pháo nổ và bom tự chế về phía cảnh sát.

Tại Milan, Quảng trường Duomo, biểu tượng của thành phố, trở thành tâm điểm đụng độ. Hàng trăm thanh thiếu niên mặc đồ đen bao vây quảng trường, dùng bom tự chế, rào chắn và chai lọ tấn công, buộc cảnh sát phải tạm thời lùi lại chờ chi viện.

Các nhóm quá khích sau đó chiếm giữ quảng trường. Lực lượng chức năng phải triển khai khoảng 20 xe chuyên dụng và xe jeep của cảnh sát cơ động để phong tỏa khu vực. Đá, bom tự chế, vòi rồng, hơi cay và các chướng ngại vật được dựng lên khiến trung tâm Milan xuất hiện những cảnh tượng như chiến trường.

Tối cùng ngày, một nhóm người tiếp tục bao vây xe tuần tra của cảnh sát, song bị lực lượng chức năng khống chế và bắt giữ.

Theo thống kê ban đầu, ít nhất 4 cảnh sát và 20 người biểu tình bị thương tại Milan. Hơn 50 thanh niên bị tạm giữ, trong đó khoảng một nửa là trẻ vị thành niên.

Cảnh sát cho biết những người tham gia bạo lực gồm cả người gốc nước ngoài và người Italy. Họ tự tổ chức thành các nhóm nhỏ, đến từ vùng ngoại ô Milan, khu vực lân cận và cả những tỉnh khác.

Các nhóm này được cho là đã lấn át cuộc biểu tình chính do phong trào Italia in piazza tổ chức nhằm phản đối chi phí sinh hoạt và giá nhiên liệu tăng cao.

Bạo lực lan sang Turin và Bologna

Tại Turin, cuộc tuần hành ban đầu được nhiều ủy ban công dân công bố là hoạt động “không mang tính chính trị và không thuộc bất kỳ đảng phái nào”. Tuy nhiên, sự kiện nhanh chóng bị các nhóm đối kháng, trung tâm xã hội, phong trào ủng hộ Palestine cùng nhiều thanh thiếu niên ngoại ô chi phối.

Ban tổ chức đã cố thuyết phục những người này cất cờ và không che mặt khi tuần hành nhưng không thành công.

Ông Marco Liccione, một thành viên ban tổ chức từng tham gia các cuộc biểu tình phản đối chứng nhận Covid-19 trong thời kỳ đại dịch, cho biết ông bị khoảng 15 người trà trộn bao vây và hành hung.

Tại Bologna, đụng độ tập trung quanh khu vực nhà ga. Một nhóm thanh thiếu niên trùm kín mặt tách khỏi đoàn tuần hành, ném pháo khói, chai thủy tinh, rào chắn và đá về phía lực lượng chức năng. Cảnh sát đáp trả bằng vòi rồng và hơi cay để giải tán đám đông.

Các vụ ném đá và pháo nổ nhằm vào cảnh sát cũng được ghi nhận tại Bergamo.

Sau một ngày hỗn loạn, nhiều quảng trường bị hư hại, cửa kính các cửa hàng vỡ nát, bàn ghế của quán bar bị phá và một đống lửa lớn xuất hiện tại Quảng trường Duomo. Tổng thiệt hại, số người bị thương, bị bắt và bị truy tố vẫn đang được thống kê.

Thủ tướng Meloni yêu cầu phe đối lập lên án bạo lực

Thủ tướng Giorgia Meloni lập tức lên án các hành vi quá khích và kêu gọi phe đối lập thể hiện lập trường rõ ràng.

“Biểu tình là một quyền, nhưng thiêu đốt và tàn phá các thành phố của chúng ta thì không. Tôi một lần nữa yêu cầu phe đối lập không được mập mờ về vấn đề này. Mọi sự né tránh đều có thể trở thành lời biện minh”, bà Meloni nói.

Phó thủ tướng Antonio Tajani cho rằng việc một bộ phận phe trung tả “đổ thêm dầu vào lửa nhằm che giấu sự thiếu vắng ý tưởng và đề xuất” là điều không thể chấp nhận.

Phó thủ tướng Matteo Salvini mô tả những người gây rối là thành viên của “các trung tâm xã hội, những nhóm thanh niên đường phố và thành phần cánh tả cực đoan”, đồng thời đặt câu hỏi liệu có ai tiếp tục bảo vệ họ hay không.

Trong khi đó, Thị trưởng Milan Giuseppe Sala cho rằng nguyên nhân dẫn đến các cuộc biểu tình là điều có thể hiểu được, nhưng bạo lực nhằm vào lực lượng chức năng và những thiệt hại nghiêm trọng đối với thành phố không thể được biện minh.

“Chính giới có thể lựa chọn lợi dụng tình hình để tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri, hoặc ứng phó một cách sáng suốt với thời điểm lịch sử khó khăn này. Tôi hy vọng họ sẽ chọn cách thứ hai”, ông Sala nói.

Theo tg24.sky.it

Chia sẻ:
Banner Articles

Bạn cũng có thể thích