Tại Praha, em từng đi học, có bạn bè và nhiều năm sống cuộc sống bình thường của một thiếu nữ tuổi vị thành niên. Tuy nhiên, cô bé có gốc Uzbekistan đã biến mất đột ngột chỉ trong một ngày. Một khán giả của đài TV Nova đã liên hệ vì không thể thờ ơ trước số phận của em. Phóng viên Martin Hlaváček đã vào cuộc tìm hiểu.
Câu chuyện về cô bé 14 tuổi mang quốc tịch Uzbekistan thực sự gây chấn động. Em sống cùng mẹ tại Praha trong nhiều năm. Giống như mọi đứa trẻ khác, em đi học tiểu học, có bạn bè và cuộc sống nhìn bề ngoài không khác gì các trẻ em khác. Tuy nhiên, theo thông tin mà ekip TV Nova thu thập được, số phận của em lại không hề êm đềm.
“Mẹ em bị cho là đã ngược đãi em, vì vậy em đã bị cơ quan bảo vệ trẻ em OSPOD tách khỏi gia đình. Việc này diễn ra vào tháng 12, khi em gửi cho bạn bè văn bản từ OSPOD rằng em sẽ ở cơ sở Klokánek. Cuối tháng 2 em được trả lại cho mẹ, và mẹ nói với em rằng họ sẽ đi Uzbekistan hai tuần để thăm ông bà,” người phụ nữ đã lên tiếng về vụ việc cho biết.
Trong hai năm gần đây, cô bé học tại một trường tiểu học ở Praha 13. Đầu tháng 3, mẹ em đã xin phép cho em nghỉ học trong nhiều tuần. Sau đó, em bị rút hẳn khỏi trường. Kể từ đó, không ai biết tung tích của em. “Một số phụ huynh biết rằng có thể sẽ xảy ra một cuộc hôn nhân sắp đặt với anh họ của em, dù em mới 14 tuổi. Tôi không hiểu vì sao người mẹ lại có thể đưa em đi như vậy trái với ý muốn của em,” người phụ nữ liên quan nói thêm.
“Tôi bắt đầu được nghe từ con mình rằng em không còn trên mạng xã hội nữa và đã nhắn cho một người bạn rằng mẹ em đánh em rất dã man, nói rằng em phải chịu đựng, rằng họ sẽ ‘đánh đuổi quỷ dữ’ khỏi em, và nếu chịu đựng được thì cuối cùng sẽ có một điều bất ngờ chờ đợi. Theo thông tin, em có thể sẽ trở thành người vợ thứ năm của một người đàn ông nào đó,” người phụ nữ nói thêm. Bà cũng đã liên hệ với đại sứ quán Uzbekistan, cơ quan bảo vệ trẻ em tại Séc và cảnh sát, nhưng chưa có kết quả.
Phía Uzbekistan không hợp tác
“Chúng tôi có thể xác nhận đang xử lý trường hợp một bé gái mang quốc tịch Uzbekistan đã rời Séc cùng mẹ. Cần nhấn mạnh rằng tất cả các bên liên quan đều là công dân nước ngoài, điều này khiến vụ việc phức tạp hơn,” giám đốc Cơ quan Bảo vệ Trẻ em trong quan hệ quốc tế, ông Zdeněk Kapitán, cho biết.
“Chúng tôi đã gửi thông tin về các yếu tố rủi ro theo nhiều kênh tới phía Uzbekistan. Tuy nhiên Uzbekistan không phải là quốc gia ký Công ước La Hay về bảo vệ trẻ em, vì vậy chúng tôi không thể yêu cầu mức độ hợp tác như với các nước EU,” ông Kapitán giải thích.
Cảnh sát cũng đang điều tra vụ việc. Theo phát ngôn viên Jan Rybanský, đã có hai thông báo được tiếp nhận. “Chúng tôi đang xác minh xem có hành vi phạm tội nào xảy ra hay không. Trong quá trình này, chúng tôi phối hợp với cơ quan bảo vệ trẻ em và nhà trường nơi em từng theo học,” ông cho biết thêm.
Nỗ lực của phóng viên TV Nova nhằm liên hệ với đại sứ quán đã không thành công. Đại sứ quán đã chuyển khỏi trụ sở tại Quảng trường Václav và không ai trả lời điện thoại công khai. Tại nơi cư trú trước đây của gia đình, không ai phản hồi khi bấm chuông. Tuy nhiên theo một người hàng xóm, mẹ của bé gái đã xuất hiện tại tòa nhà khoảng một tuần trước.
Nhiều vụ tương tự mỗi năm
Theo ông Kapitán, mỗi năm xảy ra hàng chục trường hợp trẻ em mất tích tương tự. Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Ondřej Moravčík cũng xác nhận điều này. “Từ năm 2020, chúng tôi đã truy tìm 250 trẻ em có quốc tịch nước ngoài. Dữ liệu cho thấy phần lớn các trường hợp được trình báo đều có thể được giải quyết và tìm thấy nạn nhân,” ông nói.
“Có ba nhóm quốc gia. Nhóm thứ nhất là các nước trong hệ thống cảnh sát châu Âu, nơi việc phối hợp rất thuận lợi. Nhóm thứ hai có ký kết thỏa thuận, nhưng việc phối hợp khó khăn hơn. Nhóm thứ ba là các quốc gia gần như không có hợp tác,” ông bổ sung.
Hiện vụ việc vẫn còn nhiều dấu hỏi. Bạn học và ban giám hiệu nhà trường đều từ chối bình luận. Trong quá trình quay phim, đoàn làm việc còn bị một xe mang biển số Kosovo theo dõi. Những người trong xe kiên quyết không xuất hiện trước ống kính. Việc đây là tình cờ hay không vẫn chưa thể xác định.
Số phận thực sự của cô bé Uzbekistan vẫn là một bí ẩn. Các cơ quan chức năng Séc cũng chỉ có rất hạn chế công cụ để bảo vệ trẻ em mang quốc tịch của những quốc gia không có thỏa thuận quốc tế về bảo vệ trẻ vị thành niên với Séc.
Nguồn TN.cz
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này








