Cộng đồng người Việt tại Domažlice và các vùng phụ cận rộn ràng đón Tết Trung thu
Tết Trung thu không chỉ là ngày hội của thiếu nhi mà còn là dịp để cộng đồng người Việt ở nước ngoài gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống. Tại thành phố Domažlice, Cộng hòa Séc, một chương trình Trung thu quy mô lớn vừa được tổ chức, thu hút gần 1.000 người tham dự, trong đó có cả các gia đình và học sinh người Séc. Ghi nhận của CTV Tuấn Hoàng tại sự kiện.

Chiều tối 25/9/2026, tại Sân thể thao Sportovní Hala, thành phố Domažlice, Cộng hòa Séc, Hội Người Việt Nam tại Domažlice và các vùng phụ cận tổ chức chương trình Tết Trung thu 2026 dành cho thiếu nhi trong khu vực.

Tham dự chương trình có ông Phạm Gia Hậu, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc; ông Nguyễn Sinh, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Plzeň, cùng đại diện, lãnh đạo các hội đoàn đến từ thành phố Plzeň, Rokycany, CLB Golf Plzeň và các địa phương lân cận. Về phía Cộng hòa Séc có các thầy cô giáo đến từ các trường học trong khu vực, cùng đông đảo học sinh người Séc và người Việt đang học tập tại địa phương.

Sau màn múa lân truyền thống, ông Phan Văn Phòng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Domažlice và các vùng phụ cận, phát biểu khai mạc chương trình. Để có được một đêm hội đầy đủ và trọn vẹn cho các cháu, Ban Chấp hành Hội đã chuẩn bị trong khoảng 2 đến 3 tháng, từ tập luyện văn nghệ, chuẩn bị đạo cụ trò chơi dân gian, dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng, màn hình led chuyên nghiệp, đến phối hợp với các lớp dạy nhảy chuyên nghiệp của người Séc để xây dựng những tiết mục hiện đại do chính các cháu Việt - Séc biểu diễn.

Chương trình diễn ra trong không khí tưng bừng, ấm áp, thu hút khoảng 1.000 thiếu nhi cùng các bậc phụ huynh, trong đó có cả người Việt và người Séc. Đặc biệt, năm nay có khoảng 600 cháu đăng ký tham gia.
Domažlice là thành phố nằm khá xa Praha, giáp biên giới Đức. Tuy nhiên, gần 15 năm qua, Hội Người Việt Nam tại Domažlice và các vùng phụ cận vẫn duy trì đều đặn hoạt động tổ chức Tết Trung thu cho các cháu. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các trường học sở tại, ngày hội Trung thu nơi đây đã trở thành hoạt động được nhiều em nhỏ người Việt cũng như người Séc mong chờ mỗi năm.
Một điểm nhấn của chương trình năm nay là việc trao 130 giấy khen các cấp cho các cháu có thành tích trong học tập và hoạt động. Không chỉ là sự ghi nhận nỗ lực học tập, những phần thưởng này còn là nguồn động viên để thế hệ trẻ người Việt sinh ra và lớn lên tại Cộng hòa Séc tiếp tục phấn đấu, trưởng thành, đồng thời gìn giữ tiếng Việt, văn hóa và cội nguồn dân tộc.

Không khí đêm hội thêm sôi động với các trò chơi dân gian Việt Nam, xen kẽ các tiết mục nhảy hiện đại, ảo thuật và giao lưu văn nghệ. Đáng chú ý, nhiều tiết mục có sự kết hợp giữa các cháu người Việt và các bạn nhỏ người Séc, tạo nên một không gian văn hóa đặc biệt, nơi những giá trị truyền thống của Việt Nam được giới thiệu và tiếp nhận bằng hình thức gần gũi với thế hệ trẻ.

Thay mặt Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ông Phạm Gia Hậu - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Chủ tịch Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Séc đã trao lẵng hoa và quà Trung thu tới các cháu nhỏ.

Từ một hoạt động dành cho con em người Việt, Tết Trung thu tại Domažlice sau gần 15 năm đã dần trở thành ngày hội có sự tham gia của cả cộng đồng sở tại. Ở đó, tiếng trống múa lân, những chiếc đèn ông sao, các trò chơi dân gian Việt Nam hòa cùng những điệu nhảy hiện đại và sự tham gia hào hứng của các em nhỏ người Séc, tạo nên một nhịp cầu đẹp nối liền văn hóa Việt - Séc.
Một mùa Trung thu nữa khép lại, nhưng những nụ cười, những chiếc đèn lung linh và những ký ức đẹp sẽ còn đọng lại, để mỗi mùa trăng đến, các em lại thêm mong chờ ngày hội đoàn viên, nơi cội nguồn văn hóa được tiếp nối và lan tỏa.












































CTV Tuấn Hoàng











