Bốn trăm người đã phải sơ tán khỏi Tesco trên phố Rokycanská třída ở Plzeň do hỏa hoạn vào sáng thứ bảy. Không ai bị thương. Nguyên nhân vụ cháy là do lỗi kỹ thuật, 3 đội cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt và dập lửa.
“Sáng nay đã xảy ra một vụ cháy ắc quy cho nguồn điện (UPS) ở Tesco ở Plzeň trên Rokycanská třída.
Ba đội cứu hỏa đã có mặt. Không ai trong số các khách hàng, hoặc nhân viên bị nguy hiểm đến tính mạng,” sĩ quan chỉ huy của đội cứu hỏa Plzeň cho biết. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng xác định vị trí và dập tắt đám cháy.
Lực lượng cảnh sát đã giúp trong việc sơ tán 400 người, hiện mọi người đã có thể quay trở lại cửa hàng.
Người phát ngôn cảnh sát khu vực Michaela Raindlová cho biết: “Thiệt hại ước tính sơ bộ là một triệu rưỡi korun. Nguyên nhân là do lỗi kỹ thuật”.
Đến nay đã là 3.3, hai ngày sau khi bị mắc kẹt, cũng không mang lại tia hy vọng nào cho nhóm nữ du khách đến từ Prostějov đang mắc kẹt tại Bangkok (Thái Lan), khi các hành lang bay vẫn đóng và họ chưa thể trở về Séc. Dù cách xa khu vực chiến sự ở Trung Đông, cơ hội tìm vé bay về Vienna hay trực tiếp về Praha vẫn mịt mù.
Khoảng 40 người đã tập trung tối thứ Hai trước Đại sứ quán Mỹ tại khu Malá Strana ở Praha để biểu tình phản đối các đòn tấn công của Hoa Kỳ và Israel nhằm vào Iran, mà theo họ là trái với luật pháp quốc tế.
Số vụ cháy liên quan đến xe đạp điện và xe scooter điện tại Cộng hòa Séc đang có xu hướng tăng mạnh. Nếu như năm 2019 lực lượng cứu hỏa chỉ xử lý 3 vụ, thì năm ngoái con số này đã lên tới 125. Nguyên nhân phổ biến nhất là sự cố kỹ thuật dẫn đến chập điện, thường xảy ra trong quá trình sạc pin.
Dù cách Iran theo đường hàng không khoảng 7500 km, xung đột vũ trang tại Trung Đông vẫn ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều công dân Séc đang du lịch ở Thái Lan. Việc đóng cửa một số vùng bay khiến họ chưa thể quay trở lại quê nhà.
Rạng sáng thứ Ba, vào khoảng 2 giờ, chuyến bay hồi hương đầu tiên chở các du khách Séc mắc kẹt tại Trung Đông do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã hạ cánh xuống sân bay Praha. Theo hệ thống đăng ký Drozd, vào thời điểm xảy ra khủng hoảng, có khoảng 6700 công dân Séc hiện diện trong khu vực.
Chính phủ của Thủ tướng Andrej Babiš (phong trào ANO) ngày 2/3 đã ủng hộ đề xuất coi hành vi không trả tiền cấp dưỡng nuôi con là tội hình sự trở lại. Chính phủ của Thủ tướng Andrej Babiš (phong trào ANO) ngày 2/3 đã ủng hộ đề xuất coi hành vi không trả tiền cấp dưỡng nuôi con là tội hình sự trở lại.
Niềm đam mê sử dụng và đặc biệt là mua bán ma túy đá (pervitin) đã “kết nối” năm người đàn ông và ba phụ nữ hoạt động trên địa bàn Chomutov và Most. Hoạt động của nhóm này được cảnh sát hình sự theo dõi trong thời gian dài, trước khi đồng loạt ra tay. Trong chiến dịch, ngoài việc bắt giữ các nghi phạm, cảnh sát còn tiến hành sáu cuộc khám xét nhà, thu giữ tiền mặt và ma túy.
Tòa nhà số 438 trên phố Školní ở thị trấn Chrastava (Liberecký kraj) chuẩn bị bước sang một chương mới. Công trình có lịch sử phức tạp – từng là nhà thương, nhà dưỡng lão, rồi từ thập niên 80 là nhà trẻ mồ côi và sau đó là trại giáo dưỡng cho những thiếu niên có vấn đề nặng về kỷ luật. Nơi đây ghi dấu một vụ án chấn động, khi một học sinh dùng tua-vít đánh chết nữ giáo viên. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, khu nhà cũng từng là mái ấm cho hàng trăm trẻ em Việt Nam.
Các công ty du lịch đang khẩn trương giải quyết việc đưa khách của mình từ Trung Đông trở về. Những người đang mắc kẹt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và đi theo tour của các hãng lữ hành đều được bảo đảm chỗ ở và ăn uống.
Thủ tướng Andrej Babiš (phong trào ANO) sau phiên họp ngày thứ Hai của Hội đồng An ninh Nhà nước cho biết, chính phủ sẽ tăng cường lực lượng tuần tra của cảnh sát trên đường phố nhằm ứng phó với tình hình tại Trung Đông.
Khả năng định vị chính xác từng vị trí của lãnh đạo nước ngoài không chỉ là bước tiến công nghệ, mà đang trở thành công cụ quyền lực - và cả đòn bẩy chính trị - trong chiến lược của Mỹ.
Những hành vi này đã gây thiệt hại nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của dân thường, trong đó có công dân Việt Nam và gây bất ổn cho các hoạt động kinh tế thế giới.
Ngày 3-3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran có thể khiến Tehran và các quốc gia Ả Rập láng giềng tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông Zelensky cũng lên tiếng.
Đến nay đã là 3.3, hai ngày sau khi bị mắc kẹt, cũng không mang lại tia hy vọng nào cho nhóm nữ du khách đến từ Prostějov đang mắc kẹt tại Bangkok (Thái Lan), khi các hành lang bay vẫn đóng và họ chưa thể trở về Séc. Dù cách xa khu vực chiến sự ở Trung Đông, cơ hội tìm vé bay về Vienna hay trực tiếp về Praha vẫn mịt mù.
Khoảng 40 người đã tập trung tối thứ Hai trước Đại sứ quán Mỹ tại khu Malá Strana ở Praha để biểu tình phản đối các đòn tấn công của Hoa Kỳ và Israel nhằm vào Iran, mà theo họ là trái với luật pháp quốc tế.
Cục Hàng không Việt Nam cho biết, ngày 3/3, Hãng hàng không Qatar Airways (QR) thông báo tiếp tục hủy chuyến bay đi, đến Việt Nam do ảnh hưởng xung đột tại khu vực Trung Đông.
Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng của họ đã phá hủy các cơ sở chỉ huy và kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Dù cách Iran theo đường hàng không khoảng 7500 km, xung đột vũ trang tại Trung Đông vẫn ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều công dân Séc đang du lịch ở Thái Lan. Việc đóng cửa một số vùng bay khiến họ chưa thể quay trở lại quê nhà.
Rạng sáng thứ Ba, vào khoảng 2 giờ, chuyến bay hồi hương đầu tiên chở các du khách Séc mắc kẹt tại Trung Đông do các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã hạ cánh xuống sân bay Praha. Theo hệ thống đăng ký Drozd, vào thời điểm xảy ra khủng hoảng, có khoảng 6700 công dân Séc hiện diện trong khu vực.
® 2020-2026 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này