Ngày 1-3, quân đội Israel cho biết hệ thống cảnh báo đã được kích hoạt tại nhiều khu vực trên cả nước sau khi phát hiện tên lửa phóng từ Iran.

Trong tuyên bố, quân đội Israel nêu rõ không quân nước này đang tiến hành đánh chặn và tấn công khi cần thiết để loại bỏ mối đe dọa từ Iran.
Tuy nhiên quân đội Israel cũng lưu ý hệ thống phòng thủ không thể đảm bảo tuyệt đối, vì vậy người dân cần tiếp tục tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng.
Bên cạnh Israel, phóng viên của các hãng thông tấn quốc tế tại khu vực Trung Đông cũng ghi nhận nhiều dấu hiệu cho thấy Iran đang phát động tấn công trên toàn khu vực.
Theo Đài CNN, có nhiều tiếng nổ trong sáng ngày 1-3 (giờ địa phương) tại Dubai, khiến khói bốc lên nghi ngút.
Mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn trên không rơi xuống vịnh Business, gây hỏa hoạn tại cảng thương mại lớn Jebel Ali.
Iran phóng 137 tên lửa và 209 máy bay không người lái vào UAE
Các tiểu vương quốc Ả rập (UAE) cho biết Iran đã phóng 137 tên lửa đạn đạo và 209 máy bay không người lái (UAV) về phía nước này trong đợt tấn công trả đũa mới nhất. Tuy nhiên phần lớn đã bị hệ thống phòng không đánh chặn thành công.
Theo Bộ Quốc phòng UAE, 132/137 tên lửa đã bị phá hủy, 5 quả rơi xuống biển, trong khi 195/209 UAV bị chặn, 14 UAV còn lại rơi vào lãnh thổ hoặc vùng biển UAE, gây "thiệt hại không đáng kể".
Mảnh vỡ từ các vụ đánh chặn rơi rải rác, gây hư hại nhỏ cho một số cơ sở dân sự.
Chính quyền đã kích hoạt các biện pháp an ninh và khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho người dân và kiểm soát tình hình.
Bộ Quốc phòng UAE lên án đây là "hành động leo thang nghiêm trọng và vi phạm chủ quyền quốc gia", đồng thời khẳng định nước này có quyền dùng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lãnh thổ.
Tại Doha (Qatar), nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy từ sáng. Bộ Nội vụ Qatar cho biết 16 người bị thương và có "thiệt hại vật chất không đáng kể" tại một số khu vực.
Tại Bahrain, truyền thông nhà nước đưa tin hệ thống phòng không đã đánh chặn ít nhất 45 tên lửa và 9 máy bay không người lái trong đêm qua.
Ngoài ra, phóng viên hiện trường cũng ghi nhận khói đen dày đặc bốc lên từ một đám cháy tại sân bay Erbil của Iraq. Hãng tin Fars của Iran đưa tin có nhiều tiếng nổ lớn vang lên tại thành phố này sáng 1-3.
Trước đó, Hãng thông tấn Iran IRNA ngày 1-3 xác nhận Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Abdul Rahim Mousavi và Bộ trưởng Quốc phòng Aziz Nasirzadeh đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.
IRNA cho biết thêm một số chỉ huy khác của quân đội cũng thiệt mạng, danh tính sẽ được công bố sau.
Israel thả hơn 1.200 quả bom xuống Iran trong 24h
Không quân Israel tuyên bố đã thả hơn 1.200 quả bom xuống Iran trong vòng 24 giờ qua, trong khuôn khổ chiến dịch phối hợp với Mỹ.
Trong số các mục tiêu bị tấn công có một trường tiểu học dành cho nữ sinh tại thành phố Minab, tỉnh Hormozgan, miền nam Iran.
Theo các báo cáo ban đầu, ít nhất 148 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
Hàng không toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng
Các đợt không kích mới đây giữa Iran và Israel đã khiến nhiều sân bay lớn ở Trung Đông phải đóng cửa, trong đó có Dubai, trung tâm trung chuyển quốc tế nhộn nhịp nhất thế giới.
Sân bay quốc tế Dubai đã bị hư hại, các sân bay ở Abu Dhabi và Kuwait cũng bị ảnh hưởng do không khí. Theo dữ liệu từ FlightAware, hàng nghìn chuyến bay đã bị tác động kể từ khi Mỹ mở màn tấn công Iran.
Việc đóng cửa các trung tâm trung chuyển then chốt giữa châu Âu và châu Á khiến máy bay và phi hành đoàn mắc kẹt, làm gián đoạn lịch trình toàn cầu, kéo dài thời gian bay và tăng chi phí nhiên liệu. Không phận Iran và Iraq vốn đã bị hạn chế từ sau chiến sự Nga Ukraine, càng khiến các hãng bay phải thu hẹp phạm vi bay.
Giới phân tích cảnh báo nguy cơ gián đoạn kéo dài, đặc biệt nếu xung đột lan rộng sang khu vực Pakistan và Afghanistan, có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho các đường bay Âu - Á.
Theo Tuoitre
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này







