TamdaMedia Logo

Nghiên cứu sinh người Việt nghi bị đầu độc 'chỉ ngủ một tiếng mỗi ngày, tay chân tê cứng'

Tyna,

Kiệt Trần, 32 tuổi, quê Nghệ An, phải ngừng giảng dạy, giảm việc nghiên cứu vì tổn thương thần kinh sau vụ nghi bị đồng nghiệp đầu độc tại Mỹ, theo gia đình.

109073731-1792170528845242-r-1-1221-7001-1792375843.webp
Kiệt cùng vợ con. Ảnh: Gofundme

Trao đổi với Ngôi Sao hôm 19/10, Trần Thị Hằng, chị gái Kiệt, cho biết em trai hiện thường xuyên đau nhức, tê cứng tay chân, không thể đứng lâu hay mang vật nặng. Những triệu chứng kéo dài khiến anh khó ngủ và gặp nhiều trở ngại trong sinh hoạt.

"Mỗi ngày em chỉ ngủ được khoảng một tiếng vì tê tay chân", chị Hằng nói. Theo chị, khi thời tiết trở lạnh, tình trạng nhức mỏi, tê cứng của em trai càng rõ hơn.

Chị Hằng kể sau lần thăm khám đầu tiên, Kiệt được bác sĩ thông báo có từ hai đến ba dây thần kinh ở tay trái bị ảnh hưởng, làm suy giảm khả năng vận động. Một số nhóm cơ khác cũng bị giảm phản ứng. Anh đã gặp bác sĩ chuyên khoa hôm 16/10 nhưng còn cần nhiều lần thăm khám để xác định hướng điều trị.

Trước khi sức khỏe suy giảm, Kiệt vừa nghiên cứu vừa giảng dạy cho sinh viên tại Đại học Wyoming, Mỹ. Hiện anh phải ngừng dạy vì không thể đứng lâu. Công việc nghiên cứu vẫn được duy trì với khối lượng ít hơn do anh khó tập trung trong thời gian dài. Dù vậy, theo chị Hằng, em trai vẫn dự kiến tốt nghiệp vào cuối tháng 10 và đang chờ bằng sáng chế cho công trình nghiên cứu.

Ngày 17/10, Giang Phạm, vợ Kiệt, kêu gọi hỗ trợ chi phí chữa trị cho chồng trên GoFundMe. Cô cho biết anh bị yếu cơ, mệt mỏi, khó điều khiển bàn tay khi tập trung và khó nâng vật nặng hơn khoảng 4,5 kg.

Theo Giang, tổn thương thần kinh do acrylamide có nguy cơ vĩnh viễn, trong khi thời gian hồi phục và nhu cầu điều trị chưa rõ. Cô lo chồng khó tiếp tục làm việc, chăm lo cho con trai hai tuổi.

Hai vợ chồng vốn sống tiết kiệm bằng thu nhập hạn chế trong thời gian học tập, nuôi con. Chi phí xét nghiệm độc chất, đánh giá thần kinh, đi lại gặp chuyên gia và điều trị lâu dài có thể vượt khả năng tài chính.

"Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ gia đình mình lại phải đối mặt với hoàn cảnh như thế này và việc xin giúp đỡ tài chính không hề dễ dàng", vợ Kiệt bày tỏ.

Giang nói chồng đã nỗ lực theo đuổi bằng tiến sĩ để đóng góp cho khoa học và xây dựng tương lai cho vợ con. Qua lời kêu gọi, cô mong anh được chăm sóc y tế cần thiết và gia đình có thể ổn định cuộc sống trong thời gian chồng điều trị.

Chị Hằng cũng cho biết vợ chồng Kiệt không có khoản tích lũy lớn, trong khi chi phí khám chuyên khoa tại Mỹ rất cao. Người thân ở Việt Nam muốn hỗ trợ nhưng cũng khó thu xếp một khoản tiền lớn.

Kiệt là con út trong gia đình có 6 anh chị em ở Nghệ An. Bố mẹ anh làm nông, các anh chị đều đã lập gia đình, kinh tế không khá giả. Theo chị Hằng, hai vợ chồng ban đầu giấu người thân việc kêu gọi quyên góp vì sợ bố mẹ thêm lo lắng. Gia đình chỉ biết qua một người bạn của Kiệt, sau đó liên hệ hỏi lại.

Chị kể mẹ Kiệt thường xuyên khóc từ khi biết sự việc hơn một tháng trước.

Theo chị Hằng, em trai dự định sau khi thu xếp công việc và giải quyết các vấn đề liên quan đến vụ án - dự kiến được xét xử trong tháng 11 - sẽ về Việt Nam một thời gian.

Trước đó, AP đưa tin nghiên cứu sinh người Việt K.T (tên viết tắt của Kiệt Trần) tại Đại học Wyoming nghi bị đồng nghiệp bỏ chất độc vào trà, khiến anh tê tay, yếu chân và chưa hồi phục hoàn toàn. Theo hồ sơ tòa án, Kiệt phát hiện các triệu chứng bất thường từ tháng 8, anh nhận thấy trà pha bằng máy pha cà phê trên bàn làm việc có vị lạ nhưng vị này biến mất sau mỗi lần rửa sạch máy.

Theo bản khai của cảnh sát, nghi ngờ nước trong máy có vấn đề, vợ Kiệt cùng một số người đun cạn nước, thu được 63 mg bột trắng. Với sự hỗ trợ của các nhà khoa học trong trường, mẫu vật được kiểm tra và xác định có chứa acrylamide. Nhóm sau đó giao mẫu cho cảnh sát Đại học Wyoming.

Acrylamide được sử dụng trong nghiên cứu vi sinh liên quan đến protein hoặc DNA và có thể gây ngộ độc cấp tính ở liều cao. Chất này cũng được biết đến là sản phẩm phụ có khả năng gây ung thư, hình thành khi chế biến thực phẩm giàu tinh bột ở nhiệt độ cao hoặc đốt thuốc lá.

Theo hồ sơ cảnh sát, hôm 27/9, camera lắp tại văn phòng ghi lại cảnh nữ đồng nghiệp Aili Wang - 32 tuổi, nghiên cứu sinh ngành vi sinh học người Trung Quốc - lục lọi bàn làm việc của Kiệt. Đến ngày 1/10, cô tiếp tục bị ghi hình khi chụp ảnh và động vào các cuốn sổ trên bàn anh, đồng thời tráng cốc anh bằng chất lỏng lấy từ cốc của mình.

photo-provided-mark-gomelsky-s-1662-3668-1792375843.webp
Aili Wang, nghi phạm trong vụ đầu độc Kiệt Trần tại Mỹ. Ảnh: NYPost

 

Wang sau đó bị bắt tại sân bay quốc tế Los Angeles ngày 6/10 khi cô đang tìm cách trở về Trung Quốc, theo cáo buộc của công tố viên. Cô đối mặt với cáo buộc hành hung và gây thương tích nghiêm trọng. Nếu bị kết tội, cô có thể lĩnh án tối đa 10 năm tù và bị phạt 10.000 USD, theo AP.

Theo Vnexpress

Chia sẻ:
Banner Articles

Bạn cũng có thể thích