Tại Brno, một ngư dân trong tình trạng say xỉn đã dùng súng hơi đe dọa hai thiếu niên đang câu cá tại khu vực Blansko, thậm chí còn nổ súng. Hai em sau đó chèo thuyền rời khỏi hiện trường và gọi cảnh sát. Thông tin được người phát ngôn cảnh sát Petra Hrůzová công bố trên trang web của Cảnh sát khu vực.

Theo đó, tối ngày 7/7, hai thiếu niên đi câu cá buổi tối với giấy phép hợp lệ. Gần nửa đêm, khi trời bắt đầu mưa và cũng là lúc hết thời gian được phép câu cá, các em chèo thuyền vào dưới một cây cầu với ý định nghỉ qua đêm.
“Sau khi dỡ đồ khỏi thuyền, bầu không khí yên bình đã nhanh chóng thay đổi. Từ trong bóng tối vang lên giọng một người đàn ông đầy tức giận, liên tục quát tháo và chửi bới, gọi các em là kẻ săn trộm cá. Dù hai thiếu niên cố giải thích và xuất trình giấy phép hợp lệ, người đàn ông mặc đồ rằn ri không hề quan tâm. Mức độ hung hăng của ông ta ngày càng tăng. Ông ta bẻ gãy cần câu của các em, đồng thời cầm một khẩu súng chĩa thẳng vào họ,” bà Hrůzová mô tả.
Hai thiếu niên lập tức lên thuyền và chèo ra xa bờ. Khi đang rời đi, các em nghe thấy một tiếng súng nổ. Sau đó, các em tắt đèn pin và gọi đến đường dây khẩn cấp. Sĩ quan trực ban đã điều một tổ tuần tra tới hiện trường.
“Cảnh sát xác định người đàn ông cầm súng cũng là một ngư dân, đi câu cùng con trai và trong lúc đó có sử dụng rượu. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy ông ta có mức hơn 3 phần nghìn. Khẩu súng hơi của người đàn ông 49 tuổi đã bị thu giữ, và ông ta sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi gây rối trật tự công cộng và đe dọa nguy hiểm,” người phát ngôn cho biết thêm.
Nguồn ČTK
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này





