Tại một khu ngoại ô của thủ đô Stockholm, Thụy Điển, một người đàn ông mặc đồ đen xuất hiện giữa đêm đông. Mang theo một khẩu súng ngắn, người này tiếp cận Murad Abdelkader, 20 tuổi, một sinh viên đang trên đường trở về sau ca làm việc tại tiệm McDonald's.

Tên sát thủ nổ súng, bắn liên tiếp nhiều phát trong khi tiến lại gần mục tiêu. Hắn bắn phát cuối cùng vào đầu Abdelkader khi nạn nhân nằm bất lực trên mặt đất.
Kẻ sát nhân là Atilla Azimov, 18 tuổi. Trong buổi đêm vào tháng Hai năm ngoái ấy, hắn đã giết nhầm người.
Hắn làm điều đó vì tiền, được thuê bởi Mạng lưới Foxtrot, một nhóm tội phạm có tổ chức có liên hệ với chính quyền Iran và đã trở nên khét tiếng vì các chiến thuật dịch-vụ-bạo-lực (Violence-as-a-Service, VaaS).

Kể từ năm 2022, Mạng lưới Foxtrot được cho là đã chịu trách nhiệm đối với khoảng 35 vụ giết người, cũng như một số vụ tấn công và âm mưu tấn công nhằm vào các mục tiêu Israel ở châu Âu, trong đó có hai vụ liên quan đến chất nổ và lựu đạn cầm tay.
Băng nhóm này tuyển mộ thanh thiếu niên để thực hiện các vụ tấn công nhằm đổi lấy tiền mặt, nhưng gần như không bao giờ phải trả tiền vì các sát thủ giết thuê thường bị bắt sau khi gây án.
Một trong số đó là Johannes Natland, một thiếu niên người Na Uy đã bị bồi thẩm đoàn tại Tòa án Hình sự Trung ương Old Bailey ở London kết tội âm mưu giết người hôm 29/7, liên quan đến một vụ mưu sát đã được lên kế hoạch ở West Yorkshire.
Theo Lực lượng Đặc nhiệm Tác chiến GRIMM (OTF GRIMM), nhóm của Cảnh sát châu Âu (Europol) được thành lập để xử lý vấn đề này, các sát thủ thanh thiếu niên được tuyển mộ trên mạng xã hội và được giao nhiệm vụ theo cách "trò chơi hóa", tức mô phỏng cách vận hành của các trò chơi điện tử.
Theo BBC news
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này






