Âm thanh của hơn 800 chiếc môtô vang dội khắp trung tâm Praha hôm thứ bảy, khi các tay lái hội tụ về sự kiện Prague Harley Days lần thứ 14. Trong số đó có Tổng thống Petr Pavel, một người đam mê xe phân khối lớn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của ông cũng trở thành đề tài công kích trên mạng xã hội từ cựu Bộ trưởng Tài chính Miroslav Kalousek.
Mới hôm thứ năm, ông Petr Pavel còn tiếp đón Tổng thống Armenia tại Phủ Tổng thống. Đến cuối tuần, ông đã thay bộ vest bằng quần jeans và áo phông, lái môtô chạy qua các tuyến phố ở Praha để tham gia Prague Harley Days lần thứ 14.
Tại sự kiện, nhiều người yêu xe hào hứng chụp ảnh cùng tổng thống và bắt tay ông. Dù vậy, không phải ai cũng đồng tình với thú chơi môtô của nhà lãnh đạo Séc. Trên mạng xã hội X, cựu Bộ trưởng Tài chính kiêm cựu Chủ tịch TOP 09, ông Miroslav Kalousek, bày tỏ sự khó chịu trước tiếng động cơ gầm rú giữa trung tâm thành phố.
“Tôi không phản đối sở thích của bất kỳ ai. Nhưng có lẽ cũng nên cân nhắc liệu có cần thiết phải gây phiền toái ngay giữa trung tâm thủ đô bằng tiếng ồn như sấm dội và mùi khói xe hay không”, ông viết.
Tuy nhiên, ý kiến của ông Kalousek không nhận được nhiều sự đồng tình từ người dùng X. Một tài khoản tên Martin bình luận: “Chừng nào xe môtô cổ chưa bị cấm ở trung tâm thành phố, tôi chưa thấy có vấn đề gì”. Một người khác viết: “Ông nói như thể ngoài những tay lái này, trong thành phố chỉ có tàu điện ngầm và xe điện chạy vậy”.
Tổng thống Petr Pavel từ lâu được biết đến là người đam mê môtô. Tuy nhiên, không phải chuyến đi nào của ông cũng kết thúc suôn sẻ. Năm 2024, ông từng gặp tai nạn khi chạy xe trên một đường đua thể thao và phải nhập viện, dù chấn thương không nghiêm trọng.
Nguồn TN.cz
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này





