Trong suốt 4 tháng qua, cảnh sát Séc đã điều tra vụ việc liên quan đến công ty Auta Super, là đơn vị kinh doanh các dòng xe hạng sang. Trong thời gian này, gia đình của chủ công ty mất tích liên tục phải đối mặt với những lời đe dọa từ những người yêu cầu ông hoàn trả tiền mua xe, sau khi nhiều người trong số họ bị mất trắng.
Vụ việc bắt đầu từ cuộc đột kích của cảnh sát vào showroom Auta Super tại khu vực Hostivař, Praha, hồi tháng 4 năm nay. Tại đây, cảnh sát đã thu giữ hàng chục chiếc xe sang do nghi ngờ Công ty Auta Super có hành vi lừa đảo và biển thủ. Hiện tên công ty đã được tháo khỏi tòa nhà, nhưng logo của hãng vẫn còn ở lối vào.
Theo các nhân chứng, hoạt động kinh doanh của công ty vận hành theo một nguyên tắc khá đơn giản. Những chiếc xe được giao cho công ty để bán cũng đồng thời được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản tài chính. Khi tiền không còn được hoàn trả, chủ xe mất xe, còn các công ty cho thuê tài chính mất hàng triệu korun.
“Tôi hợp tác với họ với tư cách nhà cung cấp xe hoặc môi giới đưa xe vào hình thức ký gửi bán. Những chiếc xe tôi gửi bán thì tôi đã đưa về. Một số xe sau đó xuất hiện trong danh sách truy tìm của cảnh sát, nên tôi phải đến trình báo với cảnh sát,” một trong những người bị lừa, ông Radek Horáček, cho biết.
Nhân vật trung tâm của vụ việc là chủ Công ty Auta Super, Petr Suchánek, hiện vẫn mất tích. Các nhà báo của Odkryto.cz đã thu thập được bằng chứng cho thấy ông có thể có liên hệ với doanh nhân Evan Medynský, người được cho là sở hữu các công ty tại Anh và Thụy Sĩ.
“Tiền đã nhiều lần được chuyển qua lại giữa ông Medynský và ông Suchánek. Theo những gì chúng tôi tìm hiểu, ông Suchánek đã chuyển cho ông Medynský một khoản tiền khá lớn, số tiền mà cuối cùng có lẽ đã khiến ông Suchánek rơi vào tình trạng thiếu hụt tài chính,” nhà báo Karel Hrubeš của Odkryto.cz nhận định.
Medynský được cho là hiện đang sống tại Italy. Theo trang web này, đây cũng có thể là nơi chủ Công ty Auta Super, Petr Suchánek, đang lẩn trốn. Phóng viên đã cố gắng liên lạc với ông Suchánek qua điện thoại nhưng không thành công vì điện thoại di động của ông đã tắt.
Trong khi đó, gia đình ông Suchánek hiện phải đối mặt với những lời đe dọa từ các chủ nợ trong quá trình bán tài sản.
“Bà Suchánková bán bất động sản và các tài sản khác không phải để thoát khỏi chúng, mà chỉ vì những tài sản này cũng được dùng làm tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ đối với ngân hàng liên quan đến hoạt động của nhóm Auta Super. Tuy nhiên, nhiều chủ nợ của ông Suchánek đã bắt đầu liên hệ với bà, yêu cầu bà trả tiền, thậm chí đe dọa bà và các thành viên trong gia đình. Bà Suchánková không biết chồng mình đang ở đâu và vẫn thường xuyên liên lạc với cảnh sát,” luật sư của bà Suchánková cho biết.
“Chưa có ai bị truy tố trong vụ việc này. Đến nay, thiệt hại sơ bộ được xác định lên tới hàng chục triệu korun,” phát ngôn viên cảnh sát Jan Rybanský cho biết.
Đến nay, số người bị thiệt hại đã lên tới hơn 200 người.
(Theo TN Nova)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này

