Binh sĩ Ukraine được nghỉ phép về thăm thân
Cuộc chiến tranh của Nga ở Ukraine vẫn đang chia rẽ hàng chục triệu gia đình ở Ukraine. Bà Julie Maximenková cùng các con đã tị nạn đến Séc ngay sau khi chiến sự nổ ra, còn chồng bà vẫn ở lại tiền tuyến bảo vệ đất nước. Hiện tại, ông đã nhận được kỳ nghỉ phép và lần đầu tiên đến thăm gia đình tại Séc.

Ông Serhij Maximenko đã tham gia bảo vệ Ukraine trong cuộc chiến với Nga trong năm thứ 3. Ông phục vụ trong một trung đoàn súng trường và việc rời khỏi chiến trường là một điều khó khăn đối với ông. Tuy nhiên mới đây, chỉ huy đã cho phép ông rời đi để đến thăm nhà, đáp ứng mong muốn của con gái. Cô bé Máša đã được gặp lại cha lần thứ 3 sau hai năm xa cách.
Gia đình ông Maximenko đã được bà Dana và ông Karel Hlaviček giúp đỡ chỗ ở từ 2 năm trước.
Trong hai tuần nghỉ phép, ông Maximenko đã có một lịch trình kín. Những khoảnh khắc thư giãn như vậy là một điều hiếm hoi đối với ông, một người đã quen với một cuộc sống khác trong chiến tranh. Sáu tháng trước, ông thậm chí còn đụng phải mìn và bị thương. Mặc dù ông vẫn có những nỗi lo sợ trên chiến trường, nhưng vợ con và gia đình đã giúp anh vượt qua điều đó.
Ông Maximenko sẽ phải tạm biệt sớm với vợ con và quay trở lại mặt trận. Họ tin rằng, những ngày hạnh phúc nhất vẫn đang ở phía trước.
Nguồn: ČT24




