Cảnh sát tại Žatec mở cuộc truy tìm chiếc xe được cho là đã tông một cụ ông 74 tuổi rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Việc điều tra còn thuận lợi hơn do khu vực xảy ra vụ va chạm bị camera của hệ thống giám sát đô thị ghi lại. Tuy nhiên, đoạn ghi hình cho thấy người đàn ông cao tuổi đã tự ngã xuống đường, không hề có va chạm với phương tiện nào.
“Rầm! Thế xe đâu?” — bằng một câu hỏi dí dỏm như vậy, các cảnh sát đã thông báo cho cụ ông 74 tuổi về kết quả cuộc truy tìm chiếc xe bị cho là đã tông ông rồi bỏ chạy.
Trước đó không lâu, một tài xế đang lưu thông qua thành phố Žatec phát hiện người đàn ông nằm trên đường. Người này đã sơ cứu ban đầu và gọi lực lượng cấp cứu. Ngay sau đó, cảnh sát giao thông tại Louny vào cuộc điều tra.
Lực lượng chức năng đã lấy lời khai của các nhân chứng cũng như của chính người bị nạn. Cụ ông khẳng định mình bị một chiếc xe đâm trúng. Tuy nhiên, ông không thể cung cấp thêm chi tiết nào có thể giúp ích cho quá trình điều tra. Dù vậy, việc truy tìm chiếc xe bị nghi gây tai nạn ban đầu được cho là sẽ diễn ra nhanh chóng, bởi hiện trường nằm trong tầm quan sát của một camera thuộc hệ thống giám sát đô thị ở Žatec.
“Tuy nhiên, sau khi thu giữ đoạn ghi hình từ camera, cảnh sát điều tra tai nạn lại chứng kiến một diễn biến hoàn toàn khác, và dần rõ ràng rằng toàn bộ vụ việc thực chất không như những gì ban đầu được trình bày. Đây không phải là vụ va chạm giữa người đi bộ và phương tiện, mà là vụ va chạm giữa người đi bộ và mặt đường nhựa,” người phát ngôn cảnh sát Jakub Mareš hài hước mô tả những gì lực lượng chức năng nhìn thấy trong video.
Theo ông Mareš, “thủ phạm” của vụ việc thậm chí vẫn luôn hiện diện tại chỗ. “Đó chính là rượu bia, khi lực lượng chức năng đo được nồng độ cồn trong hơi thở của người bị nạn ở mức 2,2 phần nghìn,” ông cho biết thêm.
Sau đó, cảnh sát đã cho cụ ông và vợ ông xem lại đoạn ghi hình camera, trong đó có thể thấy rõ ông tự ngã xuống đất. Cuối cùng, người đàn ông thừa nhận không hề có chiếc xe nào tông mình, nhưng vẫn buông một câu trách nhẹ viên cảnh sát: “Anh không nhất thiết phải cho vợ tôi xem chuyện đó.”
Nhiều tài xế chỉ lái xe đi qua
Tuy mang điểm kỳ quặc, vụ việc vẫn đặt ra một khía cạnh nghiêm trọng. Đoạn camera cho thấy sau khi ngã, người đàn ông đã nằm trên mặt đường trong vài phút, trong khi nhiều xe ô tô chạy ngang qua. Không chiếc nào dừng lại, cũng không ai xuống kiểm tra xem người nằm giữa đường có cần giúp đỡ hay không.
“Trong những tình huống như vậy, từng phút đều có thể mang tính quyết định. Các chấn thương sau cú ngã có thể nghiêm trọng đến mức người không được trợ giúp sẽ không thể tự mình gọi cấp cứu,” cảnh sát cảnh báo.
May mắn là cuối cùng vẫn có hai tài xế không làm ngơ trước tình huống này. Họ đã dừng xe, kiểm tra tình trạng của người đàn ông và gọi lực lượng cứu hộ.
(Theo Novinky)
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này






