TamdaMedia Logo

Đêm nay, nhiều người dân đến dâng hương các liệt sĩ công viên Lê Thị Riêng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM

Tamda Media,

Đêm nay 14-10, sau 58 năm dài đằng đẵng nằm lại dưới tầng đất lạnh nơi công viên Lê Thị Riêng, các anh đã trở về trong giấc ngủ bình yên, trọn vẹn nơi Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM tôn nghiêm.

Chị Trang Thị Thanh Kiều tranh thủ tan giờ làm đến dâng những bó hoa lên các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Chị Trang Thị Thanh Kiều tranh thủ tan giờ làm đến dâng những bó hoa lên các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Hài cốt của 731 liệt sĩ giờ đây đã nằm cạnh nhau, không còn chồng chất lên nhau đến đau lòng như lúc tìm thấy.

Nén nhang thành kính, ấm lòng đêm nay

Không gian tĩnh mịch của nghĩa trang được sưởi ấm bởi ánh sáng lung linh của hàng ngàn nén nhang và tấm lòng tri ân sâu nặng của nhiều người đến viếng.

Đồng hồ điểm hơn 18h, bóng tối đã phủ xuống nhưng dòng người vẫn chưa dứt. Họ mang theo những đóa cúc trắng và nén nhang trầm thơm ngát.

Có những người đứng lặng im, chắp tay rưng rưng cầu nguyện. Có những cái cúi đầu thật sâu, cẩn trọng và nhẹ nhàng đặt hoa lên từng phần mộ, gửi gắm sự biết ơn đến những người đã hiến dâng trọn tuổi thanh xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chị Trang Thị Phương Kiều (ngụ phường Thủ Đức) bước vào nghĩa trang khi trời đã sập tối. Chị nghẹn ngào: "Sáng nay tôi buồn lắm vì công việc níu chân, không thể ra tiễn các anh đoạn đường cuối. Cứ ráng làm cho xong thật nhanh rồi lật đật chạy tới đây. Chỉ sợ nghĩa trang đóng cửa, sợ không kịp thắp cho các anh nén nhang trong đêm đầu tiên này".

Còn với Lê Ngọc Vy, một sinh viên năm 3, buổi tối tĩnh lặng này là lúc cảm xúc trào dâng vỡ òa. "Nhìn những nấm mộ san sát, tôi thấy mũi mình cay cay, xen lẫn niềm tự hào mãnh liệt. Các anh đã nằm xuống khi tuổi đời chỉ trạc tuổi tôi bây giờ, để Tổ quốc được đứng lên. Tôi chỉ mong đất nước sẽ ngày càng vươn mình mạnh mẽ, để thế hệ chúng tôi sống xứng đáng với thanh xuân mà các anh đã gửi lại chiến trường", Vy tâm sự.

Nhiều người dân đến nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM thắp hương, sưởi ấm anh linh những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Nhiều người dân đến nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM thắp hương, sưởi ấm anh linh những người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Về với vòng tay đồng đội, đợi ngày gọi đúng tên Anh

Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM đêm nay đón thêm 731 người con ưu tú, hòa cùng hơn chục ngàn anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ.

Giống như lời Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo 515 TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đã xúc động trong lễ truy điệu: "Những đoàn quân tiến vào thành phố năm ấy, dù quê hương, bản quán có khác nhau, người từ làng quê quan họ, từ mảnh đất ngọt ngào vọng cổ cải lương, hay dìu dặt câu hò mái đẩy, miền đất cằn cỗi thiết tha. Có người là nông dân, công nhân, thợ thủ công, giáo viên, hoặc sinh viên, có đạo hoặc không có đạo.

Với từng hoàn cảnh sống khác nhau, nhưng ở lứa tuổi đôi mươi, các anh, các chị đều trào dâng một lý tưởng cách mạng cao đẹp, cháy bỏng một khát vọng, đó là độc lập dân tộc, là non sông thu về một mối, là Tổ quốc Việt Nam hòa bình, thống nhất, tự do và hạnh phúc".

Gần 60 năm nằm dưới lòng đất lạnh, nay các anh đã về lại ngôi nhà chung của những anh hùng dân tộc. Từ đêm nay, các anh sẽ được ngủ trong tiếng thì thầm của đồng chí, đồng đội, trong vòng tay yêu thương vô hạn của những người đang sống.

Và hơn cả, trong trái tim mỗi người hôm nay vẫn rực lên một niềm hy vọng mãnh liệt khi qua những lần đối sánh ADN, các anh sẽ được gọi bằng chính cái tên thân thương mà mẹ cha đã đặt.

Để những giọt nước mắt mòn mỏi của gia đình nơi quê nhà được xoa dịu sau ngần ấy năm bặt vô âm tín.

Phần mộ của các anh hùng liệt sĩ được phủ Quốc kỳ thiêng liêng và các đóa hoa tươi thắm - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Phần mộ của các anh hùng liệt sĩ được phủ Quốc kỳ thiêng liêng và các đóa hoa tươi thắm - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Em nhỏ theo mẹ đến dâng hương cho các anh hùng liệt sĩ vừa được an táng ở Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM tối 14-10 - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Em nhỏ theo mẹ đến dâng hương cho các anh hùng liệt sĩ vừa được an táng ở Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM tối 14-10 - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Từ hôm nay, anh linh các liệt sĩ được tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng sẽ được thờ phụng, nhang khói tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Từ hôm nay, anh linh các liệt sĩ được tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng sẽ được thờ phụng, nhang khói tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM - Ảnh: TRÍ ĐỨC

(Theo Tuổi Trẻ)

Chia sẻ:
Banner Articles

Bạn cũng có thể thích