Một người đàn ông đi mua sắm lúc 3 giờ sáng và bị nhốt lại trong siêu thị
Một người đàn ông lớn tuổi ra ngoài đi mua sắm ở Plzeň. Chuyện đó sẽ chẳng có gì lạ nếu như lúc đó không phải là ba giờ sáng. Tuy nhiên, cửa siêu thị trên phố Edvarda Beneše vẫn mở cho ông vào ngay cả vào thời điểm này. Ông bước vào bên trong, nhưng không thể ra ngoài được nữa.

Bà Tereza Schliková, phát ngôn viên của cảnh sát thành phố Plzeň, cho biết sự việc xảy ra vào đêm 29/1. Cảnh sát tuần tra đã phát hiện một người đàn ông đứng sau cửa kính của một siêu thị và ngay lập tức thông báo cho dịch vụ bảo vệ. Người đàn ông 59 tuổi bên trong cửa hàng đơn giản chỉ muốn đi mua sắm. Bình thường, ông sẽ không thể vào được, nhưng do lối vào có lẽ đã bị khóa sai cách, cánh cửa – được cài đặt chỉ để mở theo một chiều – đã tự động mở ra cho ông.
Người đàn ông nghĩ rằng cửa hàng vẫn đang hoạt động bình thường. Ông đứng chờ ở quầy thanh toán với giỏ hàng, đợi nhân viên phục vụ mà không hề hay biết rằng mình đã bị mắc kẹt trong siêu thị. Chỉ đến khi bắt đầu trò chuyện với lực lượng an ninh qua cánh cửa đóng kín, ông mới nhận ra sự thật.
Cảnh sát Séc và quản lý cửa hàng sau đó cũng có mặt tại hiện trường. Người quản lý xác nhận rằng không có bất kỳ thiệt hại nào xảy ra. Sau khi trao đổi, quản lý quyết định mở quầy thu ngân, người đàn ông thanh toán xong số hàng đã chọn và sau đó vui vẻ trở về nhà.
Nguồn: Novinky




