Người đàn ông nhảy từ cầu cao 5 m cứu bé gái 2 tuổi bị đuối nước bất chấp nguy hiểm
Vào ngày 26/8 ở Chrudim đã xảy ra sự việc gây xôn xao mạng xã hội. Một bé gái 2 tuổi bị rơi từ cửa sổ căn hộ chung cư nằm trong tòa nhà ngay cạnh sông Chrudimka. Lúc đó một người đàn ông tình cờ cùng con đến đó đã nhìn thấy em bé ở dưới sông. Không chần chừ người đàn ông đã nhảy từ trên cầu ở độ cao gần 5m xuống cứu em bé, bất chấp nguy hiểm nước sông chỉ sâu khoảng nửa mét. May mắn cả 2 người đều không gặp vấn đề gì.

Ông Petr Jirout đang điều hành một nhà hành trong thành phố, đi cùng con đến bờ sông cho vịt ăn vô tình nhìn thấy một bé gái bị rơi xuống sông. Ngay lúc đó ông dừng một chiếc ô tô đi ngang qua và ngay lập tức chiếc xe sau đó cũng phải dừng lại. Một người đàn ông đi xuống xe, ông Jirout đưa điện thoại của mình, con trai trai vào tay người đàn ông và nói: “Hãy trông con hộ tôi và gọi xe cấp cứu!”



Sau đó ông cởi giày và nhảy xuống sông từ trên cầu ở độ cao 4,5m và cứu em bé đang bị đuối nước. Ông Jirout chia sẻ rằng, em bé có thể bị ngã từ độ cao 6 đến 7 m và rơi xuống nước, nhưng may mắn là không đụng trúng gờ bê tông xung quanh ngôi nhà, nếu không tình huống sẽ còn xấu hơn.
Nước ở sông lúc đó chỉ sâu khoảng nửa mét, tức là giống như nhảy từ độ cao 4 mét xuống mặt bãi đá, nhưng ông Jirout nói rằng, lúc đó không ai có thể nghĩ đến việc ở nước sông sâu bao nhiêu. Đó chỉ là bản năng của mỗi người để cứu sống em bé.
Bé gái đã được đưa đến bệnh viện, hiện vẫn ổn. Ông rất ngạc nhiên khi em bé không thị thương sau cú ngã, nhưng đó cũng là điều quan trọng nhất. Ông Jirout cũng không gặp phải vấn đề gì.
Hiện tình tiết vụ án, cụ thể là em bé bị rơi xuống sông như thế nào đang được cảnh sát điều tra làm rõ.
(BBT TamdaMedia)



