Còi báo động hú lên 25 lần trong ngày, liên tục phải ra vào hầm trú ẩn. Đó là cuộc sống của Khánh Linh, nữ sinh 18 tuổi đến từ Hà Nội, trong ngày đầu tiên xung đột bùng nổ tại Israel.
Cuộc sống của Khánh Linh, 18 tuổi - nữ sinh người Việt đang học tại Trường quốc tế EMIS ở Ramat HaSharon, Israel, đã bị đảo lộn khi xung đột Mỹ, Israel với Iran leo thang trong suốt một tuần qua.
Khánh Linh cho biết cả ngày hôm nay chỉ có báo động không kích một lần. Nhưng đúng một tuần trước, vào ngày xung đột bùng nổ 28-2, còi báo động hú lên tới 25 lần, cũng gần như tới 25 lần nữ sinh này phải chạy xuống hầm trú ẩn.
Tên lửa dồn dập hơn những lần xung đột trước, cuộc sống đảo lộn
Nữ sinh người Việt cho biết ở khu vực cô sinh sống, đa số người dân đều chuẩn bị tinh thần trước việc tên lửa từ Iran sẽ phóng sang.
"Hôm 28-2, mật độ tên lửa dồn dập hơn hẳn so với những lần trước. Khu tôi ở có khoảng 25 lần báo động trong một ngày, liên tục phải đi ra đi vào hầm trú ẩn. Khi đã quá mệt mỏi, mọi người quyết định mang theo chăn gối xuống hầm nằm luôn", Khánh Linh - người đã có một năm rưỡi sinh sống ở Israel - chia sẻ.
Cô kể tiếp: "Nói thật thì ban đầu tôi cũng có lo sợ, nhưng ở đây lâu rồi, mọi người cũng khá quen với chuyện này và cũng có sự tin tưởng vào hệ thống Vòm sắt của Israel. Điều bất tiện nhất với tôi là lịch sinh hoạt bị đảo lộn, không đi học được và không ngủ được vì hay có báo động vào ban đêm".

Ở Trường EMIS, hầm trú ẩn được thiết kế kết hợp với các phòng học. Phòng ký túc xá của Khánh Linh nằm ngay trên hầm, nên việc chạy lên chạy xuống cũng tiện hơn.
"Thời gian ở trong hầm tùy vào tên lửa từ đâu bắn và phải chờ đến khi có thông báo mới được ra ngoài. Nếu tên lửa bắn từ Iran - loại tên lửa nguy hiểm hơn - thì phải ở bên trong khoảng 20 đến 30 phút, nếu từ Lebanon thì nhanh hơn. Chúng tôi có một ứng dụng trên điện thoại để theo dõi thông báo này", Khánh Linh nói.
Trong thời gian ở trong hầm, Khánh Linh cùng nhóm khoảng 10 học sinh người Việt khác cố gắng trò chuyện và giải trí để xua bớt lo lắng. Nhóm học sinh này được yêu cầu ở trong khuôn viên trường học, không di chuyển ra ngoài. Cho đến nay, mọi sinh hoạt về cơ bản vẫn diễn ra bình thường, tâm lý của mọi người đều ổn định.
Sau làn sóng tên lửa căng thẳng vào hôm 28-2, mật độ tên lửa giảm dần những ngày sau đó. Dù đã quen với cuộc sống cùng báo động không kích, Khánh Linh nói cô cũng không lơ là cảnh giác, vì thông tin trên báo chí cho thấy tình hình đang có dấu hiệu sẽ còn leo thang trong những ngày tới.
Người Việt gắn kết, quan tâm lẫn nhau
Khánh Linh cũng chia sẻ những ngày qua, cộng đồng người Việt luôn được Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cập nhật thông tin kịp thời qua nhóm chung trên Whatsapp.
Cô nói cộng đồng người Việt rất gắn kết, thường xuyên quan tâm, hỏi han lẫn nhau, ai không có hầm trú ẩn trong nhà thì được mời sang ở nhờ nhà người khác trong lúc nguy hiểm.
Khánh Linh chưa có kế hoạch rời Israel vào lúc này, một phần do việc di chuyển rất phức tạp khi phải đi bằng đường bộ qua Ai Cập, từ đó bắt chuyến bay trở về Việt Nam.
Việc chuyển đến sống tại vùng xung đột khiến Linh thấu hiểu sâu sắc rằng hòa bình và ổn định không phải điều hiển nhiên, và những điều tưởng chừng như cơ bản trong cuộc sống lại là điều mà ta thường bỏ quên nhất.
Ngôi trường nơi cô đang theo học cũng rất đặc biệt khi học sinh người Israel học cùng người Palestine và cả học sinh quốc tế. Mục tiêu của ngôi trường là xây dựng hòa bình giữa hai cộng đồng.
Khánh Linh cũng chia sẻ rằng cô vẫn còn bị ám ảnh từ lần đầu tiên nghe tiếng còi báo động ở Israel.
"Cho đến bây giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh với cái âm thanh đó. Dịp Tết vừa rồi tôi qua Dubai, nghe thấy tiếng chuông báo cháy là tôi bật dậy chạy ngay, rồi mới nhớ ra là mình không ở Israel nữa, chẳng có cái hầm nào cả", cô kể.
Nguồn: Tuổi trẻ
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này



















