Vua Na Uy được an táng trong quách đá 2 triệu USD
Vua Harald V được an táng trong quách đá trị giá 2 triệu USD đặt trong hầm mộ hoàng gia, song thiết kế của nó vẫn được giữ kín.

Sau lễ tang tại nhà thờ Oslo chiều 9/9, linh cữu Vua Harald V của Na Uy, người qua đời hôm 28/8 ở tuổi 89, sẽ được rước đến lâu đài Akershus, pháo đài thời Trung cổ nhìn ra vịnh Oslo. Một buổi lễ riêng tư sẽ diễn ra tại đây trước khi ông được an táng trong hầm mộ hoàng gia.
Linh cữu Vua Harald V sẽ được đặt trong quách đá đôi, được thiết kế cho vợ chồng nhà vua bởi hãng kiến trúc nổi tiếng Na Uy Snohetta, đơn vị đứng sau Nhà hát Opera Oslo và Thư viện Bibliotheca Alexandrina ở Ai Cập. Thiết kế của quách đá hiện chưa được công bố.
Thủ tướng Jonas Gahr Stoere cúi đầu trước linh cữu Vua Harald V trong Nhà nguyện Cung điện ở thủ đô Oslo ngày 4/9.
Quách đá sẽ được đặt cạnh hai quách khác trong lăng mộ hoàng gia, công trình nhỏ được khánh thành năm 1949 như một phần mở rộng của nhà nguyện tại lâu đài.
Ở trung tâm căn phòng là quách đá cẩm thạch trắng lưu giữ hài cốt của Vua Haakon VII - vị quân chủ khai triều của vương triều hiện tại và là ông nội của Vua Harald - cùng Hoàng hậu Maud. Cạnh đó là quách đồng xanh sẫm phủ patina, nơi an nghỉ của cha mẹ Vua Harald là Vua Olav V và Thái tử phi Martha.
Cả hai công trình đều là tác phẩm của kiến trúc sư Arnstein Arneberg, người cũng thiết kế lăng mộ. Hình thức an táng này là truyền thống của Na Uy và chỉ dành riêng cho hoàng gia.
Đối với Vua Harald và Hoàng hậu Sonja, hoàng gia Na Uy cho biết nơi an nghỉ được thiết kế trên cơ sở "tôn trọng các truyền thống" và có sự tham vấn với hai người.
Lăng mộ hoàng gia thường mở cửa cho công chúng tham quan khi lâu đài Akershus đón khách, nhưng hiện tạm đóng cửa.
Vua Harald V từng nói đùa về nơi an nghỉ của mình trong một bài phát biểu hồi tháng 10/2024.
"Ngân sách chính phủ năm nay có một khoản có thể khiến người ta liên tưởng đến các kim tự tháp và phòng mai táng của Ai Cập. Tôi hy vọng bên trong sẽ được lót thật êm để cảm thấy thoải mái trong thời gian ở đó. Dù sao thì chúng tôi cũng sẽ ở đó khá lâu đấy", ông nói, đồng thời cảm ơn chính phủ vì "sự quan tâm dành cho chúng tôi ở thế giới bên kia".
Sau khi Vua Harald V qua đời, con trai ông kế vị ngai vàng, lấy hiệu Haakon VIII. Tân vương 53 tuổi được đánh giá nhận được nhiều thiện cảm từ người dân.
(Theo Vnexpress/AFP)











