Em bé được trao cho lính Mỹ tại sân bay ở Afghanistan vẫn mất tích
Tin thế giới
author06/11/2021 09:50

Sau khi trao đứa con 2 tháng tuổi cho một người lính Mỹ đứng trên hàng rào thép vào ngày 19/8 ở sân bay Kabul, gia đình hiện vẫn chưa tìm được tung tích của Sohail.

Vào ngày 19/8, Mirza Ali Ahmadi và vợ Suraya cùng 5 người con khác chìm giữa đám đông hỗn loạn bên ngoài cổng sân bay Kabul với mong muốn rời khỏi Afghanistan. Lo sợ đứa con 2 tháng tuổi Sohail bị chèn ép, họ đã quyết định giao cậu bé cho một người lính Mỹ đang đứng trên hàng rào dây thép gai, sau khi người này hỏi họ có cần giúp đỡ không. “Đây là một quyết định trong tích tắc”, vì họ nghĩ mình sẽ sớm tìm được lối vào – nơi cách đó chỉ 5 m.

Ngay lúc đó, Mirza Ali cho biết lực lượng Taliban bắt đầu đẩy lùi hàng trăm người di tản. Cả gia đình phải mất hơn 30 phút mới sang được bên kia hàng rào sân bay.

Tuy vậy, họ không thể tìm thấy Sohail nữa, Reuters đưa tin ngày 6/11.

Mirza Ali, người làm bảo vệ tại Đại sứ quán Mỹ trong 10 năm, bắt đầu tuyệt vọng hỏi mọi quan chức anh gặp về con mình. Anh cho biết một chỉ huy quân sự nói rằng sân bay quá nguy hiểm với một em bé, nên có thể Sohail đã được đưa đến khu vực đặc biệt dành cho trẻ em.

“Anh ấy đã cùng tôi đi khắp sân bay để tìm kiếm”, Mirza Ali nói. Anh không biết tên của người chỉ huy do không biết tiếng Anh và cần đồng nghiệp phiên dịch hộ.

be trai mat tich o san bay kabul anh 1
Bức ảnh của em bé Sohail Ahmadi hai tháng tuổi được chụp vào tháng 8 tại Kabul, Afghanistan. Ảnh: Reuters.

“Tôi nói chuyện với hơn 20 người”, anh nói. “Mọi sĩ quan – quân đội hay dân sự – tôi bắt gặp, tôi đều hỏi về đứa con của mình”.

Một người nói rằng có thể Sohail đã được sơ tán vì “chúng tôi (lính Mỹ) không có nguồn lực để giữ đứa bé ở đây”.

Cả gia đình đã lên một chuyến bay sơ tán đến Qatar, sau đó tới Đức và cuối cùng hạ cánh xuống Mỹ. Họ đang ở Texas cùng với những người tị nạn Afghanistan khác để chờ tái định cư ở một nơi nào đó trên đất Mỹ. Họ không có người thân ở đây.

Mirza Ali cho biết kể từ khi đứa con mất tích, ngày tháng trôi qua vô nghĩa. Mỗi người mà anh gặp – nhân viên cứu trợ, quan chức – anh đều kể cho họ nghe về Sohail. “Mọi người đều hứa họ sẽ cố gắng, nhưng đó chỉ là những lời hứa”, anh nói.

Một nhóm hỗ trợ người tị nạn Afghanistan đã tạo ra tấm biển “Em bé mất tích” với hình của Sohail và lan truyền thông điệp với hy vọng ai đó sẽ nhận ra cậu bé.

Một quan chức chính phủ Mỹ nắm rõ tình hình cho biết tất cả cơ quan liên quan, bao gồm cả các căn cứ Mỹ và địa điểm nước ngoài, đã được thông tin về vụ việc. Người ta nhìn thấy đứa trẻ lần cuối là lúc được trao cho một người lính Mỹ giữa cảnh hỗn loạn ở sân bay Kabul, nhưng “rất tiếc là không ai tìm thấy đứa trẻ”, quan chức này nói.

Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng, cùng với Bộ An ninh Nội địa Mỹ, cho biết vụ việc này đã được lên Bộ Ngoại giao.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chính phủ đang làm việc với các đối tác và cộng đồng quốc tế “để tìm mọi con đường nhằm xác định vị trí của đứa trẻ, bao gồm cả cảnh báo Amber (cảnh báo khẩn cấp về bắt cóc trẻ em)”.

Suraya cho biết cô khóc cạn nước mắt, trong khi những đứa con khác cũng đang rối trí.

“Tất cả những gì tôi đang làm là nghĩ về con mình”, Suraya nói. “Tất cả những người gọi tôi, cha mẹ, chị gái, họ đều an ủi và nói rằng ‘đừng lo lắng, con trai con sẽ được tìm thấy'”.

(Nguồn: Zing)

Chia sẻ:
Có thể bạn cũng thích
Tin nổi bật
® 2020-2024 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
pencil