Tổng cục Thanh tra các lực lượng an ninh CH Séc (GIBS) đang điều tra một vụ việc bi thảm. Ông Rudolf Flaška, cựu trưởng bộ phận điều tra tội phạm hình sự thông thường thuộc lực lượng cảnh sát hình sự Karlovy Vary, được cho là đã tự sát. Ông Flaška mất vị trí trong ngành cảnh sát sau khi bị phát hiện lái xe khi trong máu có nồng độ cồn.
Theo thông tin của cổng tin tức Novinky.cz, cựu điều tra viên Rudolf Flaška đã tự kết liễu đời mình. Thi thể ông được cảnh sát tìm thấy vào sáng thứ Ba, không xa nơi ông sinh sống. Theo một số nguồn tin, ông đã treo cổ tại khu vực vách đá Svatošské gần thị trấn Loket, quê hương của ông. Cho đến cách đây không lâu, ông vẫn giữ cương vị lãnh đạo bộ phận điều tra tội phạm hình sự thông thường của cảnh sát Karlovy Vary.
Thông tin về cái chết của ông Flaška đã được GIBS xác nhận với tòa soạn TN.cz. Người phát ngôn của GIBS, ông Jakub Augusta, cho biết:
“Tôi có thể xác nhận rằng Tổng cục Thanh tra đã tiếp nhận vụ việc này và đang tiến hành điều tra, nhưng ở thời điểm hiện tại, đó là tất cả những gì tôi có thể nói.”
Ông Flaška rời ngành cảnh sát vào tháng 3 năm nay, sau khi bị tổ tuần tra giao thông phát hiện điều khiển phương tiện trong tình trạng có sử dụng rượu bia. Vì vụ việc này, ông bị đình chỉ công tác, đồng thời Tòa án quận Karlovy Vary tuyên phạt 60.000 korun và cấm lái xe trong vòng một năm.
Ông Flaška đã kháng cáo bản án. Theo lời ông, ông đã đánh giá không đúng tình trạng của bản thân và không cảm thấy mình bị ảnh hưởng đến mức không thể ngồi sau tay lái. Tuy nhiên, theo nhận định của nữ thẩm phán, không có chỗ cho sự khoan dung, đặc biệt khi xét đến vị trí công tác mà ông từng đảm nhiệm.
Sau đó, ông Flaška đã xin rời lực lượng cảnh sát, nơi ông có hơn 20 năm công tác, từng điều tra không chỉ các vụ án mạng, mà còn cả tội phạm ma túy và các hành vi phạm tội liên quan đến đạo đức, thuần phong mỹ tục. Theo Novinky, trước khi qua đời, ông được cho là đã để lại thư tuyệt mệnh, trong đó có nhắc đến việc ông cảm thấy không nhận được sự bảo vệ từ phía tư pháp.
Trước bi kịch này, chính quyền thành phố Loket cũng đã lên tiếng. Trên Facebook, chính quyền địa phương viết:
“Ông đã để lại dấu ấn không thể phai mờ với tư cách là một cảnh sát tận tụy vì sự an toàn của tất cả chúng ta; đồng thời từng là thành viên ủy ban phòng chống tội phạm của thành phố, nhưng trên hết là một người bạn tuyệt vời và chỗ dựa của câu lạc bộ futsal địa phương Termiti.”
Ngay dưới bài đăng, nhiều người dân đã để lại lời chia buồn. Một cư dân của Loket viết:
“Tôi thực sự rất buồn. Tôi biết anh ấy là một người tử tế, ngay thẳng và tốt bụng.”
Nguồn TN.cz
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này














