Câu lạc bộ của cậu bé thiệt mạng trong vụ tai nạn xảy ra hôm thứ Tư tại khu vực Brno, CH Séc, hiện vẫn chưa hết bàng hoàng trước bi kịch gây chấn động cả nước. Một tài xế trong tình trạng say rượu đã gặp tai nạn khi chở 5 trẻ em đang tham gia trại huấn luyện bóng đá. Tất cả các em đều bị thương. Dù câu lạc bộ đã nhận trách nhiệm và hoãn toàn bộ các trận đấu, đơn vị này vẫn hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt trên mạng xã hội.
Câu lạc bộ bóng đá Střelice đang tiếc thương cậu bé tử vong trong vụ tai nạn thương tâm gần Doubravník. Trên Facebook, câu lạc bộ viết:
“Đây là bi kịch vô cùng lớn đối với tất cả chúng tôi, ảnh hưởng đến toàn bộ câu lạc bộ. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn chân thành và sâu sắc nhất tới gia đình cùng những người thân yêu của em nhỏ đã qua đời. Không lời nào có thể xoa dịu nỗi đau mà họ đang phải trải qua lúc này.”
Theo cảnh sát, vụ tai nạn xảy ra khi người lái xe chở 5 trẻ em bất ngờ lấn sang làn đường ngược chiều, lao khỏi mặt đường rồi đâm vào một gốc cây. Tất cả những người trên xe, bao gồm cả tài xế, đều bị thương. Tại bệnh viện, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn với người lái xe và cho kết quả dương tính. Đáng chú ý, trong số các em nhỏ bị nạn, có 2 em bị thương nặng.
Sau đó, Ban biên tập TN.cz xác định các em nhỏ lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Prudká gần đó, nơi các em tham gia đợt tập huấn. Ông Alexandr Vavřík, đại diện khu nghỉ dưỡng, xác nhận:
“Đó là các em nhỏ tham gia trại bóng đá, độ tuổi khoảng từ 10 đến 14.”
Theo thông tin ban đầu, người đàn ông này đang chở các em tới buổi tập sáng.
Về phía mình, FK Střelice cam kết sẽ không để thảm kịch tương tự tái diễn, đồng thời thừa nhận trách nhiệm. Câu lạc bộ cho biết:
“Chúng tôi hoàn toàn nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vụ việc và với tư cách là một câu lạc bộ, chúng tôi không né tránh trách nhiệm. Chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng toàn bộ sự việc, hợp tác đầy đủ với các cơ quan đang điều tra vụ tai nạn và đưa ra những biện pháp xử lý tương xứng.”
Do vụ việc đau lòng, câu lạc bộ cũng tạm thời dừng tham gia các trận đấu bóng đá.
“Toàn bộ các trận đấu của các đội bóng thuộc câu lạc bộ trong vòng đấu sắp tới đã được hoãn lại. Trong những thời điểm như thế này, mọi thứ khác đều phải gác sang một bên. Lúc này, chúng tôi hướng suy nghĩ và sự sẻ chia tới gia đình của tất cả những người bị ảnh hưởng bởi biến cố đau thương này.”
Dư luận chỉ trích gay gắt
Tuy nhiên, lời xin lỗi của câu lạc bộ không thể xoa dịu sự phẫn nộ của dư luận. Nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng người đàn ông liên quan đã có vấn đề với rượu trong thời gian dài, và thảm kịch có thể đã được ngăn chặn từ trước.
Một người dùng Facebook bức xúc viết:
“Có bao nhiêu người trong số các anh biết rằng ‘huấn luyện viên’ này nghiện rượu nặng? Làm sao có thể để một người có vấn đề với rượu làm việc với trẻ em? Một người thậm chí không thể chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình thì sao có thể chịu trách nhiệm cho từng ấy đứa trẻ?”
Nhiều ý kiến khác cũng cho rằng việc người lớn uống nhiều rượu trong các đợt tập huấn là thực trạng không hiếm gặp. Một bình luận nêu rõ:
“Các anh nói sẽ rút kinh nghiệm, xem xét lại quy trình và quy định khi tổ chức hoạt động cho thanh thiếu niên... Có nghĩa là sẽ chấm dứt chuyện nhậu nhẹt trong các đợt tập huấn có trẻ em và thanh thiếu niên hay không? Tôi muốn biết có bao nhiêu người lớn hôm đó say mèm, và có bao nhiêu người biết thành viên của các anh chở trẻ đi bằng ô tô trong tình trạng say xỉn.”
Một số ý kiến khác tiếp tục đặt dấu hỏi về mức độ an toàn trong quá trình di chuyển, khi có thông tin cho rằng trong lúc tài xế thắt dây an toàn, một số trẻ em trên xe lại không được thắt dây.
Một người bình luận:
“Tôi muốn biết liệu việc chở số lượng trẻ nhiều hơn số ghế quy định trên xe trong các đợt tập huấn có phải là chuyện bình thường hay không.”
Do vụ việc vẫn đang được điều tra và tính chất đặc biệt nhạy cảm, cảnh sát hiện chưa công bố thêm các chi tiết cụ thể. Dự kiến, nhiều thông tin hơn sẽ được công bố trong thời gian tới.
Nguồn TN.cz
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này



