Bị xử thua tại Olympic, võ sĩ ngồi cạnh sàn đấu biểu tình
GIẢI TRÍ
author02/08/2021 10:15

Võ sĩ quyền anh người Pháp Mourad Aliev đã phản ứng dữ dội với trọng tài và ban tổ chức Olympic sau khi bị xử thua trong trận tứ kết hạng cân siêu nặng hôm 1/8, theo Reuters.


Trong hiệp hai của trận tứ kết nội dung quyền anh hạng cân siêu nặng thuộc khuôn khổ Thế vận hội Tokyo hôm 1/8, trọng tài đã truất quyền thi đấu và xử thua Mourad Aliev sau khi cho rằng anh này húc đầu có chủ ý vào đối thủ người Anh Frazer Clarke.

Khi trọng tài ra hiệu dừng trận đấu, Aliev phẫn nộ nhổ miếng bảo vệ hàm ra và đá văng lên không trung. Võ sĩ 26 tuổi liên tục đấm và vung tay một cách giận dữ trước máy quay.

Aliev sau đó ra ngồi ở một góc bên ngoài sàn đấu tại đấu trường Kokugikan, Tokyo, trong 30 phút. Một nhóm quan chức Olympic đã tiến lại, trao đổi với Aliev và thuyết phục anh rời đi. Tuy nhiên, chỉ 15 phút sau, võ sĩ sinh ra ở Moscow lại tiếp tục ngồi im lặng ở một góc gần võ đài.

Mourad Aliev ngồi ở một góc bên ngoài võ đài sau khi bị truất quyền thi đấu. Ảnh: Reuters.



“Quyết định này không công bằng, rõ ràng là tôi đã chiến thắng”, Aliev nói với các phóng viên khi rời đi. “Họ chặn tôi lại và nói ‘cậu thua rồi’, chỉ thế thôi, nên tôi nghĩ họ cố tình phá hoại trận đấu này”. Trong hiệp đấu đầu tiên, Aliev đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2.

“Tôi đã luyện tập cả đời để thi đấu tại sự kiện này nên việc tôi nổi điên lên âu cũng chỉ là phản ứng tự nhiên”, võ sĩ 26 tuổi giải thích.

Clarke, đối thủ của Aliev, bày tỏ sự thông cảm với đồng nghiệp. Anh cho biết bản thân đã đến chỗ của Aliev và cố gắng làm anh bình tĩnh lại sau khi trận đấu kết thúc.

“Tôi cũng từng rơi vào những tình huống tương tự”, Clarke nói. “Những lúc như vậy, chúng tôi thường không nghĩ nhiều mà chỉ hành động theo cảm tính”.

(Nguồn: Zing)

Chia sẻ:
Có thể bạn cũng thích
Tin nổi bật
® 2020-2024 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
pencil