TamdaMedia Logo

Hai mẹ con người Séc suýt mất mạng ở Bulgaria vì bị sóng cuốn vào “vạc nước tử thần”

LinhMuzikantova,

Ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tại Bulgaria, hai mẹ con du khách người Séc đã phải vật lộn để giành giật sự sống. Trong lúc tắm biển, họ bị sóng cuốn vào một “vạc nước tử thần”, cạn kiệt sức lực và không thể vào bờ. Tiếng kêu cứu ban đầu không được những người xung quanh chú ý, cho đến khi hai người đàn ông lạ mặt lao ra ứng cứu. Thông tin được trang Deník.cz đăng tải.

Snímek obrazovky 2026-09-10 155107.jpg
Ảnh: Profimedia

“Chúng tôi đáp xuống Bulgaria hôm Chủ nhật và ra biển ngay. Trên cột cờ đang treo cờ vàng, nước biển rất ấm, sóng cao hơn một chút nhưng vẫn ở mức có thể nhảy qua được,” người mẹ tên Lucie kể với Deník. Chị đi nghỉ cùng con gái Thea. Cả hai đều bơi giỏi nên đã bơi ra xa bờ hơn nhiều người khác trên bãi biển.

“Chúng tôi vô cùng thích thú với biển và những con sóng. Hai mẹ con cứ nói với nhau rằng biển ở đây thật sống động. Hoàn toàn khác với Croatia, nơi mặt nước yên ả như hồ. Chúng tôi đều là người trưởng thành, đều bơi tốt. Bơi qua hồ Slapy cũng không phải vấn đề,” Lucie nói. Tuy nhiên, khi đã ở cách bờ khoảng 500 m, tình hình bất ngờ trở nên nguy hiểm.

Snímek obrazovky 2026-09-10 155038.jpg
Ảnh: Profimedia

“Đột nhiên chúng tôi không còn chạm được đáy. Cả hai rơi vào một vùng nước như hố xoáy, nơi sóng sục lên dữ dội. Và rồi nhận ra mình không thể thoát ra khỏi cái vạc nước khủng khiếp đó,” chị kể. Những đợt sóng dồn dập nhanh chóng rút cạn sức lực của hai mẹ con, khiến họ phải chiến đấu trong tuyệt vọng.

“Chúng tôi không kịp lấy hơi, không kịp làm gì cả và sức lực cạn dần rất nhanh,” Lucie nói.

Trong lúc vùng vẫy giữa biển, hai mẹ con liên tục kêu cứu nhưng suốt một thời gian dài không ai để ý. “Thea dùng chút sức cuối cùng gọi với tôi: ‘Mẹ ơi, con không chịu nổi nữa’. Lúc đó tôi thực sự hoảng sợ cho con và bắt đầu la hét cầu cứu. Có lẽ mọi người nghĩ chúng tôi chỉ đang đùa,” người mẹ nhớ lại.

Hai người hùng vô danh
Cuối cùng, hai mẹ con được cứu nhờ hai người đàn ông mà đến nay họ vẫn không biết danh tính. “Tôi hét lên bảo ông ấy mặc tôi lại, hãy cứu con gái tôi trước,” Lucie kể và cho biết sau đó chị không còn nhớ gì nữa. Người đàn ông đầu tiên đã kéo Thea ra khỏi vùng sóng dữ và bơi đưa cô vào bờ.

Cùng lúc đó, một người đàn ông khác bơi ra tiếp cận Lucie và cứu chị. “Theo tôi nhớ thì ông ấy không phải nhân viên cứu hộ,” Thea nói.

Ngay cả khi đã được đưa lên bờ, cuộc chiến sinh tồn của Lucie vẫn chưa kết thúc. “Tôi chỉ nhớ mình nằm trên bãi biển, có ai đó hét lên bắt tôi phải thở. Tôi thấy lạ, vì tôi nghĩ mình vẫn đang thở mà,” chị kể.

Một người trên bãi biển đã tiến hành ép tim ngoài lồng ngực cho người phụ nữ đang bất động. “Não tôi lúc đó còn thắc mắc vì sao họ lại đánh mình. Tôi cứ gọi hỏi con gái tôi ở đâu. Ít nhất thì tôi nghĩ là mình đã gọi như vậy,” chị nói.

Sau đó Lucie dần lấy lại ý thức, ho sặc nước, nôn ói rồi cuối cùng thở lại bình thường. “Sau đó họ đo huyết áp cho tôi. Có lẽ còn làm cả điện tâm đồ vì họ gắn một thiết bị gì đó lên ngực tôi. Mọi người xung quanh vỗ tay, còn tôi thì không hiểu chuyện gì đang xảy ra,” chị cho biết.

“Khi hỏi con gái liệu tôi có gọi tìm nó không và tại sao không ai trả lời, con bé nói rằng tôi hoàn toàn không hề gọi gì cả, bởi lúc đó người tôi đã tím tái,” Lucie nhấn mạnh.

Sau sự cố, người phụ nữ trở về Séc trong tình trạng bị viêm phổi. “Suốt ba ngày sau đó tôi vẫn ho ra nước, cả tuần trời đầu óc như bị xóa sạch. Tôi thậm chí không nhớ nổi đường về khách sạn. Giờ chúng tôi đã về nhà. Phổi của tôi bị ảnh hưởng phần nào và tôi đang điều trị viêm phổi,” chị nói.

Tuy nhiên, theo Lucie, những tổn thương tâm lý còn nặng nề hơn hậu quả thể chất. “Khoảnh khắc chúng tôi nhận ra mình không thể chống chọi nổi vẫn liên tục quay lại trong đầu. Thực ra lúc đó, cả hai gần như đã buông xuôi và chỉ mong mọi chuyện kết thúc,” chị nói thêm.

Nguồn CNN Prima News

 

Chia sẻ:
A2+ Banner ALL Articles

Bạn cũng có thể thích