TamdaMedia Logo

Pháp chìm trong bạo lực sau biểu tình vì chi phí sinh hoạt: Cửa hàng xa xỉ, siêu thị, hiệu thuốc bị cướp phá hàng loạt

Tyna,

Các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao tại Pháp đã nhanh chóng biến thành bạo loạn và cướp phá trên diện rộng trong cuối tuần qua. Từ Paris đến Marseille, Nice, Bordeaux hay Strasbourg, nhiều cửa hàng điện thoại, siêu thị, hiệu thuốc, cửa hiệu điện tử và các thương hiệu xa xỉ đã bị đập phá, hôi của hoặc phóng hỏa. Ít nhất 1.200 người đã bị bắt và 150 cảnh sát bị thương.

6ad4b9ebe50b02f612be4af8.webp

Theo ghi nhận của hãng tin AFP và các nguồn truyền thông Pháp, làn sóng hỗn loạn bùng phát trong thứ Bảy và Chủ nhật, sau khi các cuộc biểu tình về chi phí sinh hoạt leo thang thành bạo lực ở nhiều nơi trên cả nước.

Paris hỗn loạn, cửa hàng điện thoại và thương hiệu xa xỉ bị nhắm tới
Tại thủ đô Paris, các vụ cướp phá bắt đầu quanh khu vực Place de la République, nơi nhiều thanh niên đập vỡ cửa kính các cửa hàng rồi lấy đi hàng hóa.

Đám đông đã tấn công một cửa hàng điện thoại SFR, cùng nhiều cửa hiệu bán quần áo và hàng xa xỉ.

853676483_1088285670856056_4068950578056991536_n.jpg

Không chỉ các cửa hàng thời trang, hàng loạt điểm bán lẻ thực phẩm cũng bị hôi của. Theo AFP, các chuỗi như Franprix, Monoprix, Picard và Carrefour City đều bị nhắm tới tại Paris. Ở quận 11, nhiều người bị nhìn thấy rời khỏi một cửa hàng Franprix với các túi đựng đầy nước trái cây, rượu và bánh ngọt.

Nhiều cửa hàng hàng hiệu cao cấp tại Pháp, từ Hermès đến trung tâm thương mại nổi tiếng Galeries Lafayette, đã trở thành mục tiêu của các nhóm gây bạo lực trong bối cảnh các cuộc biểu tình lớn bùng phát trên toàn quốc.

854670244_1088285820856041_2100978559938120617_n.jpg

Vụ việc xảy ra vào ngày 17/10, sau khi các cuộc xuống đường phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao tại nhiều thành phố ở Pháp leo thang thành bạo loạn và cướp phá cửa hàng.

Tại Marseille, một nhóm người gây rối đã đập vỡ kính cửa hàng và lấy đi số lượng lớn hàng hóa, trong đó có cả cửa hàng của thương hiệu xa xỉ toàn cầu Hermès.

Chủ một cửa hàng quần áo khác cho biết có khoảng 40 người đã xông vào, phá cửa kính, đập phá tài sản và cuỗm gần hết hàng hóa trong cửa hàng.

854188267_1088285767522713_7055572175651871143_n.jpg

Trong khi đó tại Paris, nhiều cửa hàng cũng bị đột nhập cướp phá. Trung tâm thương mại nổi tiếng Galeries Lafayette bị tìm cách xông vào trong buổi tối nhưng không thành công. Một chi nhánh của hệ thống này tại Rennes cũng trở thành mục tiêu tấn công.

Tình trạng bạo lực còn lan sang nhiều thành phố khác, với các thương hiệu như Hugo Boss và Lancel tại Lyon cũng bị tấn công.

854627473_1088285807522709_2206070717339772901_n.jpg

Diễn biến lần này cho thấy các cuộc biểu tình xuất phát từ khó khăn về chi phí sinh hoạt đã bị một số nhóm bạo lực lợi dụng để cướp bóc và phá hoại tài sản, gây thiệt hại nặng nề cho các cửa hàng trên khắp nước Pháp.

853230607_1088285714189385_7984895919396157723_n.jpg

Chủ cửa hàng: “Đó đúng là ngày tận thế”
Ông Cédric, chủ một cửa hàng gần Place de la République, nói với đài phát thanh RTL rằng ông đã phải tự chặn mình bên trong cửa hàng để cố bảo vệ hàng hóa.

“Họ đang đập phá mọi thứ xung quanh chúng tôi,” ông nói với RTL, đồng thời cho biết mình đã kinh doanh tại khu vực này suốt 30 năm.

“Họ đã phá hủy công việc làm ăn của tôi. Họ đập vỡ cửa kính cửa hàng. Họ lấy các mảnh kính để ném vào cảnh sát chống bạo động. Họ giơ ngón tay thối với chúng tôi. Họ dọa sẽ cắt cổ chúng tôi. Đây đúng là ngày tận thế.”

Bạo loạn lan rộng ra nhiều thành phố lớn
Theo AFP, tình trạng cướp phá và phá hoại cũng xảy ra tại nhiều thành phố khác của Pháp, gồm Marseille, Nice, Nantes, Bordeaux, Limoges, Lille, Toulouse và Strasbourg.

Tại các địa phương này, siêu thị, hiệu thuốc, cửa hàng xa xỉ và cửa hàng điện tử đều trở thành mục tiêu của những kẻ gây rối.

Hình ảnh được ghi lại cũng cho thấy một số cơ sở bán hàng hiệu cao cấp, trong đó có Galeries Lafayette, bị tấn công và hôi của.

CEO Lacoste: Không chỉ cửa kính bị đập, mà việc làm và công sức của hàng nghìn người cũng bị đe dọa
Ông Thierry Guibert, Tổng giám đốc Lacoste, đã đăng một thông điệp trên Instagram hôm thứ Bảy về những “hình ảnh bạo lực và tàn phá” mà ông chứng kiến từ các cuộc biểu tình.

“Khi các cửa hàng Lacoste và Aigle của chúng tôi bị cướp phá, cũng như rất nhiều doanh nghiệp khác trên khắp nước Pháp, không chỉ những ô cửa kính bị đập vỡ. Việc làm, nhiều năm lao động, tay nghề và sự cam kết của hàng nghìn phụ nữ và nam giới cũng đang bị đe dọa,” ông Guibert viết.

Ông nói thêm: “Với tư cách là một nhà lãnh đạo, tôi không thể chịu đựng nổi khi thấy những gì chúng tôi cùng nhau xây dựng lại bị phá hủy theo cách này. Và tôi biết mối lo đó đang được chia sẻ bởi rất nhiều doanh nhân và chủ doanh nghiệp trên khắp nước Pháp.”

Nhiều tòa nhà bị phóng hỏa, tháp chuông tòa thị chính ở Limoges sụp đổ
Nhiều video lan truyền trên mạng xã hội cũng cho thấy các tòa nhà bị cháy trong bối cảnh bạo loạn.

Một số đoạn video cho thấy tháp chuông của tòa thị chính ở Limoges đã sụp đổ sau khi người biểu tình xông vào bên trong và châm lửa đốt tầng trệt.

Ngoài ra, nhiều hình ảnh tại Paris còn ghi lại cảnh xe bị lật và đốt cháy, nội thất từ các cửa hàng bị ném vào đống lửa giữa đường phố.

1.200 người bị bắt, 150 cảnh sát bị thương
Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu cho biết vào cuối ngày thứ Bảy rằng giới chức đã bắt giữ 1.200 người trên toàn quốc sau các cuộc biểu tình trong ngày.

Ông Lecornu cũng cho biết có ít nhất 150 cảnh sát bị thương.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Pháp nhấn mạnh:

“Các cuộc biểu tình ôn hòa có vị trí chính đáng trong nền cộng hòa của chúng ta. Nhưng đốt phá, cướp bóc và tấn công thì hoàn toàn không có chỗ.”

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng viết trên X hôm thứ Bảy rằng:

“Những kẻ đã phá hoại, tấn công các trụ sở chính quyền cấp tỉnh, cũng như các doanh nghiệp, đã cướp phá cả tòa thị chính của chúng ta, sẽ bị truy tố và trừng phạt.”

Theo businessinsider

Chia sẻ:
Banner Articles

Bạn cũng có thể thích